Tôi 30 tuổi, kỹ sư xây dựng, cuộc sống bình thường với một vợ một con. Lương tôi mỗi tháng được 10 triệu, đưa vợ 6,5 triêu, còn lại tôi trả dần. Tôi giấu ba mẹ và vợ chuyện này, tự làm tôi chịu nhưng thật sự khoản nợ này làm tôi áp lực, không thể nào chịu nổi. Giờ tôi định qua tết đưa vợ con về ở với ngoại rồi đi làm xa để có lương cao đủ trả nợ. Theo các bạn giờ, tôi có nên làm vậy không? Hay là tôi nói thật với vợ và lấy tiền tiết kiệm để trả nợ, làm lại cuộc đời? Chuyện này mà lộ ra thì bố mẹ tôi sẽ sốc và buồn lắm. Thật sự tôi rất bế tắc.
Dũng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc