Tôi giờ không biết phải làm sao, tiền không còn lại nợ 150 triệu đồng. Thu nhập từ kinh doanh không đều, tháng được 6-7 triệu đồng, cũng có tháng được 30-40 triệu đồng. Tôi 30 tuổi, ly hôn vợ được hơn năm. Nói thêm, trước khi dính vô đỏ đen, tôi cũng phụ gia đình hơn một tỷ đồng mua đất xây nhà cho ba mẹ. Một năm trở lại đây tôi lao vào đỏ đen, lúc đầu chơi nhỏ, cũng có ăn có thua. Đỉnh điểm tôi nợ tới 200 triệu đồng, trời đất như sụp đổ dưới chân mình. Tôi vẫn không dừng lại, tiếp tục chơi, may mắn thắng liên tiếp một tháng, trả hết nợ và dư ra được 700 triệu đồng.
Tưởng cuộc đời tươi sáng rồi nhưng kiếm tiền dễ quá làm sao bỏ được, tôi lại lao vào và cuối cùng kết quả ai cũng biết, thua hết 700 triệu đồng đó và nợ lại 200 triệu đồng nữa. Suy sụp lần hai, lúc này trong đầu chỉ nghĩ làm sao trả hết nợ là được, không cần gì nữa hết. Tôi lại không dừng được, chơi tiếp, trả hết 200 triệu đồng, dư ra được 100 triệu đồng. Tôi hứa từ bỏ cờ bạc nhưng rồi lại chơi tiếp và nợ 150 triệu đồng với lãi 1,5%/tháng. Nghiện cờ bạc mạng nó còn ghê gớm hơn nghiện ma túy nữa các bạn ạ, dính vô rồi người không ra người. Bao nhiêu tiền trong tài khoản tôi cứ nạp vào tới đồng tiền cuối cùng. Giờ nợ đó gia đình chưa biết, nói ra sẽ khiến mọi người thất vọng về mình, không nói thì tiền đâu mà trả. Tôi phải làm sao đây?
Huy Hoàng