Nhà tôi có hai anh em, anh tôi 28 tuổi. Năm anh 22 tuổi anh đã kết hôn và có 2 nhóc. Anh chị là con cưng trong nhà nên ham chơi lắm, mẹ tôi bênh anh từ nhỏ tới lớn. Chị không làm gì ổn cả, đi làm chỗ nào thì mượn nợ chỗ đó. Chị thích mua sắm, đi chơi. Tệ nhất là chị còn lấy vòng vàng mà ông bà nội ngoại sắm cho cháu đem bán rồi đổi đồ giả. Cha mẹ tôi thấy vợ chồng anh lông bông nên bỏ vốn làm tiệm rửa xe với quán cà phê cho hai người. Cơm mẹ tôi lo, hai nhóc cha mẹ tôi với ông bà ngoại nuôi.
Làm được gần 2 năm, chị bảo chán không có tiền nên đòi đi làm ở xưởng cách nhà khoảng 2 km. Sáng sớm đi tối về, làm mãi không mua được hộp sữa cho con mà than hết tiền lại mượn mẹ tôi. Năm rồi có chị họ làm chung chỗ nói với gia đình tôi là thấy chị đi nhà trọ với người làm chung. Sau khi bị anh tôi hỏi, chị dâu cũ ẵm đứa nhỏ chưa được một tuổi về ngoại. Một tháng sau chị đưa đơn ly hôn, phân mỗi người nuôi một đứa, hai bên được thăm nuôi hay rước con về chơi mấy ngày, không ai trợ cấp ai. Đứa lớn gần 5 tuổi mẹ tôi nuôi, đứa nhỏ về bà ngoại chăm.
Mấy tháng trước đứa nhóc lớn về ngoại chơi mấy hôm rồi về nhà tôi khóc nói muốn ở với mẹ. Tôi mới hỏi sao con không thích ở ông bà nội, với cha, với cô à? Nó bảo là sẽ cha cưới mẹ kế, mẹ kế dữ, đánh con, không cho con ăn, ông bà nội có em mới sẽ không thương con. Tôi hỏi ai nói thế với con mà nó không trả lời. Mẹ tôi tức nên gọi cho ông ngoại tụi nhóc, không cho rước đứa lớn về ngoại chơi mấy tháng. Đứa nhỏ nay mới 2 tuổi, chưa hiểu gì nên vẫn còn đỡ, đứa lớn nay gần 6 tuổi biết suy nghĩ rồi. Chuyện mẹ nó ngoại tình cả xóm tôi đều biết, nhà tôi biết cuối cùng, vì thế ai cũng bàn tán, thấy cháu nó là mấy cô hàng xóm lại bàn, lần nào tôi cũng phải dẫn cháu đi chỗ khác. Tôi sợ cháu nghe sẽ hiểu hoặc sau này đi học bị bạn trêu chọc rồi ảnh hưởng tâm lý. Giờ nhà tôi phải làm sao?
Hằng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.