Chồng chị đi lao động nước ngoài mới về, phát hiện chị có con riêng, anh bắt chị ly dị hoặc đưa đứa bé kia vào trại trẻ mồ côi. Cả hai bên nội ngoại đều ghét con bé, cho rằng đó là con hoang.
Tôi là nữ, hơn 30 tuổi, dự định sống độc thân suốt đời, có việc làm, thu nhập đủ sống, mua được mảnh đất. Chị thương con riêng nhưng cũng không nỡ bỏ hai đứa con chung với chồng. Chị năn nỉ tôi nuôi bé con giúp, tôi làm giấy nhận con nuôi, tiền ăn học chị cấp. Con bé được hai tuổi, rất xinh xắn, cũng quý tôi. Tôi không có kinh nghiệm nuôi trẻ, lại muốn ở một mình. Chị khóc rất nhiều, xin tôi thương lấy nó, bao bọc nó, chị chỉ tin tôi, ngoài ra không biết gửi ai.
Tôi có nên nhận bé không khi bản thân dự định sống độc thân suốt đời? Tôi cũng thương con bé không cha không mẹ, không họ hàng người thân. Phải làm sao đây?
Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc