Với mức lương trên, tôi thấy quá bấp bênh, trừ hết chi phí mỗi tháng chỉ dư tầm ba, bốn triệu đồng. Đó là chưa tính nếu ốm đau bệnh tật thì coi như tôi không dư được đồng nào, lại phải vay mượn thêm. Tôi được bác sĩ báo rằng bệnh viêm gan ngày càng nghiêm trọng, không được đụng đến bia rượu nữa. Tuy nhiên, làm việc trong môi trường nhà nước, nếu không uống bia rượu gần như đặt dấu chấm hết cho việc đi lên trong sự nghiệp. Tôi suy nghĩ rất nhiều về việc này.
Nhiều công ty cùng ngành kinh doanh với cơ quan gửi email hoặc gọi tôi đi phỏng vấn, tôi khá lo lắng, có nên nhảy việc ở tuổi này không vì cơ quan đang muốn cất nhắc cho một vị trí tốt hơn. Đồng nghĩa việc tôi phải tiếp tục uống bia rượu nếu muốn mọi việc thuận lợi. Tôi vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ bố, người gần như cả đời gắn bó với cơ quan. Bố luôn cố chấp rằng ngoài làm ở đây không còn chỗ nào tốt hơn. Chỉ vì muốn nhà cửa không căng thẳng, tôi đôi lúc phải giả vờ thuận theo ý bố, tránh làm tình hình xấu đi. Tuy nhiên về lâu dài tôi thấy cứ tiếp tục làm việc trong môi trường này sẽ không phát triển được nữa, dậm chân tại chỗ. Tôi rất rối bời và cần một lời khuyên. Chân thành cảm ơn các bạn.
Hoàn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc