Trong tôi luôn mong muốn nghỉ việc, cảm thấy việc làm hàng ngày cứ lặp đi lặp lại với những đồng nghiệp lắm chuyện. Tôi luôn cố gắng làm hết công việc của mình, có những mối quan hệ hẹn hò trong sáng. Tuy nhiên, tôi cảm thấy đây không phải là điều khiến mình hạnh phúc. Mọi người xung quanh tôi luôn trong guồng quay công việc, tôi cảm thấy họ làm việc vì tiền, còn bản thân luôn tự hỏi tiền nhiều để làm gì.
Tôi luôn dặn lòng phải nghĩ như mọi người, rằng làm việc chăm chỉ để tích lũy, giàu có, có quỹ dự phòng khi ốm đau. Thế mà càng như vậy, tôi càng không thấy vui. Tôi luôn muốn sống một cuộc sống thoải mái với những con người ít bon chen, tính toán. Tôi định nghỉ việc nhưng không rõ mình có thể làm gì, mấy năm đi làm tôi chỉ tích lũy được 100 triệu (tôi hay biếu xén người khác). Đôi lúc tôi nghĩ sẽ lên vùng cao dạy trẻ nhưng vẫn chưa dám. Liệu có ai như tôi không? Rất mong được chia sẻ.
Phượng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc