Khi sinh con, tôi về nhà ngoại ở cữ 5 tháng, sau đó quay lại nơi làm việc, lúc này có ông bà nội vào chăm cháu cho đến khi con tôi 16 tháng. Rồi ông bà về quê, tôi gửi con đi nhà trẻ thì cháu bệnh liên tục, tôi và chồng thay phiên nhau nghỉ làm để chăm. Đến khi con được tầm 23 tháng, ông bà nội tiếp tục vào chăm thêm 3 tháng nữa rồi mới về quê lại dịp trước tết. Khi ông bà về, con đi học lại tiếp tục đau bệnh liên tục vì sức đề kháng kém.
Chúng tôi tính thử thuê người trông nhưng không tìm được, cũng chuyển trường khác mong cháu khá hơn mà tình hình vẫn vậy. Xót con còi cọc nên chồng nói tôi nghỉ làm ở nhà chăm đến khi cháu đỡ hơn, tôi băn khoăn về vấn đề này, cụ thể như sau:
Nói về kinh tế gia đình, vợ chồng tôi có miếng đất, đang trả góp căn chung cư với chiếc xe. Thu nhập hàng tháng của tôi bằng 2/3 chồng, nếu nghỉ làm tôi sẽ tạo gánh nặng cho chồng, mình anh sẽ cáng đáng mọi khoản nợ của gia đình. Tuy nhiên, chồng nói tôi yên tâm vì anh có thể lo được, giờ con mới là quan trọng.
Nói về công việc, tôi và chồng cùng làm tại một công ty lớn, tuy nhiên qua 5 năm tôi cảm thấy chán nản công việc hiện tại, nó không phù hợp và cũng không có con đường thăng tiến. Tôi dự tính nếu nghỉ làm sẽ có khoảng một năm ôn lại các kiến thức bỏ quên từ lâu, sau đó bắt đầu một ngành mới mà tôi yêu thích nhưng chưa có kinh nghiệm. Có nghĩa tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu nếu nghỉ làm và xin việc khác vào đầu năm sau. Nói thêm là vợ chồng tôi cũng có định hướng cuối năm nay chuyển tới một địa phương khác có điều kiện phát triển hơn để sinh sống và làm việc. Vì vậy chồng cứ thuyết phục tôi nghỉ việc để có thể vừa chăm con rồi sau này sẽ làm việc khác, đằng nào cũng sẽ nghỉ.
Gia đình và mọi người xung quanh khi nghe ý định này đều cản tôi, tự dưng đang có công việc ổn định lại nghỉ ngang chỉ để ở nhà trông con, phụ thuộc vào chồng, dù sau này định đi làm thì chắc gì đã làm được theo ý mình. Tôi đang rất hoang mang vì không biết nên quyết định thế nào, thật sự thương con, không muốn con đau ốm liên miên nhưng cũng lo lắng vì nếu nghỉ làm sẽ phụ thuộc kinh tế vào chồng. Rất mong được anh chị cho lời khuyên để trọn vẹn đôi đường. Cảm ơn rất nhiều.
Thu
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.