Giờ này, chắc nhiều người đang vật lộn với nỗi lo cơm áo gạo tiền, cố gắng để có một cái tết ấm no, còn tôi, ngồi đây với suy nghĩ có nên nghỉ việc hay không. Mong muốn nghỉ việc đã xuất hiện trong lòng tôi từ lâu, nhưng vì sự ổn định, sợ ra khỏi vùng an toàn, sợ bắt đầu lại mà lâu nay tôi vẫn chưa thực hiện được. Tôi viết lên đây, mong muốn tiếp cận góc nhìn của độc giả.
Công việc hiện tại, tôi đã làm được tám năm có lẻ, gần như cả thanh xuân của tôi gắn bó với nơi này. Để làm được lâu như vậy thì tất nhiên, cũng phải có những cái tốt như chỉ làm giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu, không phải làm thêm giờ, ra khỏi công ty là có thể gạt công việc sang một bên. Tất nhiên cũng có lúc này lúc kia, nhưng về cơ bản là không phải mang việc về nhà. Mức thu nhập của tôi trên 20 triệu đồng, dù không cao nhưng với một người không tham vọng giàu sang như tôi, thấy chấp nhận được.
Còn lý do muốn nghỉ, có vài lý do. Thứ nhất, tôi muốn thay đổi, vì đã làm ở mảng này và môi trường này khá lâu, cảm thấy không còn học hỏi được thêm gì và nhàm chán. Thứ hai, tôi thấy gò bó, không có tính sáng tạo và mất đi quyền được ý kiến, chiến lược của công ty thế nào tôi phải tuân thủ dù điều đó có thể người trực tiếp vận hành như tôi thấy không hợp lý (không phải chỉ tôi mà các đồng nghiệp cũng cùng quan điểm, quản lý của tôi dù hiểu điều đó, nhưng còn làm tiếp ở đây thì chỉ có cách tuân thủ). Điều này liên quan đến văn hóa công ty, rất khó thay đổi. Tư tưởng của tôi khi đi làm là win-win, tức cả hai bên đều có lợi, tôi bán sức lao động của mình để được trả lương, chứ không là nô lệ, không đi xin xỏ gì ai, nhưng ở đây tôi thấy cái gì cũng như ban ơn, xin xỏ. Tôi biết, đã đi làm thuê thì không nơi nào hoàn hảo nhưng sao tôi vẫn thấy không phù hợp với quan điểm sống và tính cách của mình.
Thứ ba, tôi muốn chuyển đổi sang lĩnh vực mình yêu thích là giáo viên tiếng Anh. Hiện tôi dạy thêm online buổi tối nhưng do làm song song cả hai công việc, nên tôi không có nhiều thời gian để tập trung cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Nếu tôi lựa chọn nghỉ hẳn công việc văn phòng hiện tại, thu nhập sẽ giảm đi rất nhiều trong thời gian đầu. Thu nhập của chồng tôi không tệ, chúng tôi đã có một khoản tiết kiệm, nên nếu tôi nghỉ cũng không quá áp lực về kinh tế. Nhưng tôi không muốn phải phụ thuộc vào chồng, hay để anh một mình gánh vác. Sắp tới, chúng tôi còn có kế hoạch sinh em bé đầu lòng, hai vợ chồng đều đã 33 tuổi nhưng mong mãi chưa có con.
Tôi không biết mình nên đi con đường nào và điều gì sẽ khiến tôi không hối hận. Tôi không còn trẻ nữa, nếu giờ không hành động, cuộc sống vẫn thế, vài năm nữa tôi vẫn chỉ là tôi như hiện tại.
Phương Trang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc