Tôi biết đây là mức lương tương đối tốt so với mặt bằng chung. Công việc khá nhàn, ít chịu sự áp lực. Tuy nhiên gần đây tôi có ý định từ bỏ công việc này. Thứ nhất tôi không hề có bất kỳ đam mê nào cho vị trí hiện tại. Thực sự mỗi tối rất mệt mỏi khi nghĩ đến việc ngày mai đến công ty. Dù áp lực công việc không có nhưng tôi không hề thấy hứng thú tí nào. Tôi không muốn gặp đồng nghiệp, ngán những yêu cầu sếp giao. Dù vậy, tôi biết rất nhiều người vẫn làm công việc họ chán ghét chỉ để nuôi sống bản thân. Vậy nên lý do này không phải là phần chính với tôi.
Thứ hai, tôi thấy không thể tiến thêm được hoặc rất chậm. Công việc hiện tại tôi học được rất ít kiến thức và kỹ năng; hoặc những gì học được rất ít giá trị. Tôi sợ cứ tiếp tục dấn thân, sau này lương vẫn dậm chân tại chỗ. Quan trọng hơn, thời gian trôi qua mà không học được gì mang lại giá trị thì rất phí. Nhưng để chuyển ngành ngay, tôi không thể làm gì khác, đành phải học hỏi thêm. Tôi học thử một số lĩnh vực nhưng chưa tìm được cái gì có thể theo, vì tuổi này tôi nghĩ chỉ còn một cơ hội cuối cùng.
Hiện tôi tìm được một lĩnh vực ngành nghề và học được một thời gian. Đam mê thì tôi không chắc là có nhưng đảm bảo được nhu cầu tương lai, cũng như kinh nghiệm tích lũy khi đi làm có giá trị theo thời gian. Tuy nhiên có một điều rất khó xử, là để bắt đầu lại với vị trí fresher, lương chắc tầm 12-14 triệu đồng thôi, còn phải cạnh tranh với sinh viên mới ra trường đúng chuyên ngành nên cũng rất khó tạo đột phá về lâu dài. Dù chưa có gia đình nhưng mất khoản thu nhập lớn vậy, tôi rất phân vân, trong ít năm nữa, tôi cũng phải sớm lập gia đình thôi. Mà chưa chắc tôi bước vào môi trường mới sẽ đủ sức theo đuổi.
Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Giờ ngoài giờ làm, tôi dành hết thời gian để học bài. Tôi sợ sẽ vô ích nên đang suy nghĩ dừng lại, tiếp tục với công việc không tương lai hiện tại và dành thời gian đó để nghiên cứu phát triển kinh doanh riêng.
Mạnh Đức
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc