Chúng tôi đã kết hôn được hai năm. Kể từ khi cưới, chồng tôi thất nghiệp, tôi phải gánh vác toàn bộ kinh tế gia đình. Tôi làm việc chăm chỉ để lo mọi chi tiêu trong gia đình, từ tiền nhà cửa đến các nhu cầu sinh hoạt, lo cho con. Con còn nhỏ, mọi thứ đều do tôi một mình lo liệu. Gần đây, chồng đi làm trở lại nhưng lương của anh chủ yếu để anh tự chi tiêu cá nhân, không hề đóng góp gì cho mẹ con tôi.
Trong tình cảnh này, tôi đang băn khoăn không biết có nên mua xe máy cho chồng không, khi mà thu nhập của anh vẫn không hỗ trợ được gia đình chút nào. Xe máy hiện tại là của tôi, tôi đi làm và chở con đi học, chồng không có phương tiện di chuyển riêng. Tuy nhiên, việc mua xe cho anh khi anh không đóng góp gì cho gia đình khiến tôi cảm thấy không yên lòng. Tôi lo lắng nếu tiếp tục giúp đỡ mà không nhận lại được sự hỗ trợ nào từ chồng, đến một ngày bản thân sẽ cảm thấy mệt mỏi và bất công cho mình.
Tôi biết trong hôn nhân, cần sự chia sẻ và hỗ trợ từ cả hai phía, nhưng đôi khi, một người chỉ nhận mà không cho đi, tôi không khỏi tự hỏi liệu mình có đang làm đúng hay không.
Ngọc Hòa