![top1-5146-1432197861.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/05/21/top1-5146-1432197861.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=n9ZnOdZT5OA-kax9gqjAZg)
Căn hộ chung cư được nhiều gia đình trẻ lựa chọn. Ảnh minh họa: Innerspec.
Hơn 30 năm nay, gia đình tôi (bố mẹ, vợ chồng tôi, hai con nhỏ) sống trong ngôi nhà ống ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Các thành viên đều cảm thấy hài lòng vì ở gần trung tâm, các khu mua sắm, vui chơi, bệnh viện, trường học của các con.
Cách đây 2 năm, cơ quan cả hai vợ chồng tôi đều chuyển chỗ làm xuống Mỹ Đình, cách nơi ở hiện nay khoảng 15 km. Buổi sáng tôi phải có mặt ở cơ quan sớm nên phải dậy từ 6h cho con đi học, rồi đi làm, khá mệt.
Tôi có ý định chuyển sang mua một căn hộ 100 m2 hoặc một nhà ống 3 tầng, mặt bằng 60 m2 ở gần cơ quan để tiện đi làm. Bố mẹ tôi không phản đối nhưng cũng có vẻ buồn vì phải xa hàng xóm quen thuộc. Chuyển về chỗ mới cũng không có nhiều tiện ích như chỗ cũ. Bố mẹ cũng nói ở chung cư không được tiện lợi như nhà phố.
Tôi muốn chuyển tới nơi ở mới nhưng lại áy náy với bố mẹ. Các anh chị có thể cho tôi lời khuyên được không?
Vân Anh