Vợ từng đi công tác nước ngoài theo diện công ty, hơn một năm về là chúng tôi cưới. Công việc của vợ cũng thăng tiến nhanh do làm IT cho một ngân hàng lớn, vì thế em luôn bận và mệt mỏi khi về tới nhà. Thấy vợ vất vả nên gần đây tôi khuyên em nên chuyển công ty khác cho đỡ căng thẳng đầu óc. Nhìn vợ gầy đi nhiều bố mẹ hai bên cũng hỏi, nghĩ vợ chồng có chuyện gì. Công việc trong nhà bố mẹ tôi đều phụ, từ chăm cháu tới cơm nước. Vợ chồng đi làm về là có đồ ăn rồi cùng nhau dọn dẹp.
Vợ hay thức khuya, lại ăn ít nên gần đây tôi bảo vợ đi khám xem sao có vấn đề gì không. Vợ nhảy dựng lên, cáu gắt, nói tôi có giỏi thì kiếm tiền đi để em đỡ mệt. Tôi khá sốc. Lương tôi 35 triệu mỗi tháng, thấp hơn lương vợ nhưng so với mặt bằng chung không phải quá kém. Hàng tháng tôi chỉ giữ lại năm triệu đồng để vợ chồng tiêu dùng, ăn vặt. Tôi đưa mẹ 10 triệu đồng, còn lại đều chuyển cho vợ. Nhà cửa chúng tôi không phải lo, cuộc sống cũng khá ổn định, sao vợ lại lấy lý do đó ra để nói, như kiểu tôi là người vô dụng? Tôi cáu và nói chán cuộc sống như này.
>> Vợ chồng tôi mâu thuẫn trong kinh doanh
Từ đó đến nay vợ chồng tôi gần như không nói chuyện, cũng lâu rồi do vợ mệt nên tôi không chủ động gần gũi như ngày trước. Tuần trước tôi xin lỗi vì thấy vợ chồng cứ im lặng sẽ ảnh hưởng tới con, vợ vẫn nhất quyết không nói gì, chỉ ngồi làm. Tôi cảm thấy mệt mỏi trong chính ngôi nhà này, nhiều lúc không muốn về. Xin các bạn tư vấn giúp, có nên ly hôn để vợ thoải mái trong cuộc sống hơn, hay tôi phải làm thế nào? Tôi rất thương con, nếu ly dị, tôi có cơ hội chăm con không? Con tôi rất bám ông bà. Xin cảm ơn các bạn.
Vinh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc