Trước vợ chồng chung sống bình thường, thi thoảng cãi nhau, giận nhau là điều không tránh khỏi. Một năm trở lại đây, vợ nói mình có khả năng nhìn thấy người âm, đi xem chỗ nọ chỗ kia được phán là người được chọn để làm việc âm. Vợ đòi mở điện, làm cô đồng. Tôi không tin vào những chuyện đó, chỉ tin vào sự cố gắng của bản thân. Tôi ngăn vợ nhiều lần, không cho vợ tham gia những hoạt động theo tôi là mê tín, vợ không nghe và vẫn đi. Có tháng vợ đi năm, bảy lần mà toàn đi những nơi cách nhà mấy trăm km, đi từ sáng sớm đến tối mới về.
Tôi nói vợ nếu muốn tìm hiểu những hiện tượng của mình bây giờ thì tìm sách khoa học mà đọc, đừng đi hỏi thầy bói. Vợ không nghe lời tôi, chơi với những người cũng cùng suy nghĩ như cô ấy. Tôi đưa vợ đi khám ở viện tâm thần, bác sĩ nói đây là chứng bệnh nhập đồng, là một thể nhẹ của loạn thần, cần tránh xa việc cúng bái. Tôi dặn vợ không đi lễ lạt nữa, không nói chuyện gì với đám bạn kia nhưng chỉ được vài hôm vợ lại đâu vào đấy.
Một năm trở lại đây chuyện vợ chồng tôi cũng lạnh nhạt, vợ bảo không có cảm xúc, đa phần nếu có gần gũi tôi cũng chỉ nhanh cho xong. Vợ chồng tôi cũng không mấy nói chuyện với nhau nữa. Tôi chắc chắn không bao giờ đồng ý cho vợ làm mấy việc mê tín dị đoan, vợ cũng nói thẳng là không bao giờ từ bỏ những điều đó. Chúng tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng còn các con và những mối quan hệ hai bên gia đình nữa. Các bạn có ai từng gặp trường hợp như tôi không, xin cho tôi lời khuyên.
Minh Hoàng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc