Từ: Chinh
Đã gửi: 20 Tháng Hai 2012 4:50 CH
Tôi cảm thấy giữa hai chúng tôi không còn một chút tình cảm nào nữa. Thực ra chúng tôi lấy nhay đã 12 năm rồi và đã có với nhau một trai một gái. Từ khi yêu nhau đến giờ không biết tại sao tôi chưa bao giờ nói tiếng yêu cả. Có lẽ vì tôi không yêu cô ấy.
Chừng ấy năm chúng tôi sống với nhau như những đồng nghiệp. Tôi thèm khát một tiếng nói yêu thương hoặc lời nũng nịu từ người phụ nữ. Khi có chuyện sai, cả hai phía đều tìm cách đổ trách nhiệm cho nhau. Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau như vợ chồng quá 30 phút. Tôi nhớ gần như khi nói đến câu thứ ba thì đã cãi nhau rồi, nên tôi không muốn nói chuyện với cô ấy.
Con chúng tôi bây giờ đã 10 tuổi. Chẳng có sự quan tâm nào giữa hai chúng tôi cả. Tôi bệnh thì tự đi khám bệnh, tự mua thuốc mà uống. Áo quần tôi tự mua sắm hay nhờ những người bạn (là nữ) mua hộ, tự giặt đồ, ủi đồ. Hàng tháng tôi đưa cho cô ấy khoảng chục triệu gọi là tiền lương cho xong. Về mặt kinh tế phải nói gia đình vợ chồng tôi thuộc loại khá. Dạo này chúng tôi không có quan hệ vợ chồng đã 4 tháng nay mà chả ai nói gì.
Tôi thực sự chán kiểu sống này quá nhưng không biết phải làm thế nào vì con chúng tôi còn nhỏ. Rất mong sự góp ý của các bạn độc giả, tôi xin chân thành cảm ơn.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).