Với bé đầu tiên, tôi cảm thấy thời gian cho bản thân gần như không có; vợ chồng thực sự vất vả với con, không có không gian riêng. Biết là có con, gia đình có thêm niềm vui, tiếng cười, tuy nhiên cũng rất cân nhắc khi muốn sinh thêm. Vợ chồng tôi chủ yếu nuôi và chăm con chứ không nhờ đến ông bà nội ngoại.
Nay con lớn hơn một xíu, đã đi nhà trẻ, vợ chồng cảm thấy đỡ cực hơn. Gia đình hai bên khuyên có thêm con nữa, cũng là lúc tôi 40 tuổi, tôi sợ cảnh "cha già con mọn" không có sức để mà chơi với con và chăm con. Tôi sẽ chạm 50 khi cháu chưa hết cấp một và chạm ngưỡng 60 khi cháu hết cấp ba. Về tài chính tôi chỉ gọi là tạm đủ ăn, không dư dả. Tôi ít kinh nghiệm, nhờ các anh chị đi trước có hoàn cảnh giống tôi tư vấn giúp. Cảm ơn VnExpress.
Quyền Linh