Tôi là nam, 45 tuổi, quê ở một tỉnh trung du phía Bắc, đang làm việc và sống tại Hà Nội, đã có nhà riêng bằng tiền tự mua, sống một mình, có vợ nhưng đã ly hôn. Con trai 11 tuổi ở với mẹ. Tôi kinh doanh tự do, đời sống tạm ổn; hoàn toàn không cờ bạc, rượu chè hay cá độ. Gia đình tôi có 3 anh em, một anh trai khác họ (con riêng của mẹ, mẹ lấy bố khi anh khoảng 2 tuổi và sống cùng gia đình tôi từ đó đến khi trưởng thành), anh đang làm việc ở quê. Em gái ruột đang sống và làm ở Hà Nội. Anh trai và em gái kinh tế khá hơn tôi. Chúng tôi đều có hiếu với bố mẹ, biết lo liệu mọi thứ trong nhà và chia đều trách nhiệm với nhau, không phân biệt trai gái. Em gái kinh tế khá nhất nên đôi lúc có sự quan tâm vật chất đến bố mẹ nhiều hơn hai anh.
Bố mẹ tôi đều 75 tuổi, sống ở quê, đang ở tại nhà trên miếng đất rộng khoảng 1.500 m2, mặt đường 35 m. Cách đây 5 năm bố mẹ cho anh cả khoảng 450 m2 trong đó 14 m mặt đường (anh đã xây nhà và đang ở gần bố mẹ). Em gái được 550 m2 nhưng chỉ có 5m mặt đường (đất của em gái hình chữ L, đang để đó chưa sử dụng việc riêng). Còn tôi được hứa hẹn sẽ cho phần đất ở giữa nơi bố mẹ đang ở, có diện tích lớn và mặt đường nhiều nhất, 16m, nhưng sẽ chỉ cho khi bố mẹ qua đời. Lý do hứa cho tôi nhiều nhất vì tôi là con trai duy nhất của bố, phụ trách phần hương hỏa sau này.
Gần đây tôi muốn bố mẹ sang tên cho mình một phần lớn đất (chia 3 phần, tôi đứng tên 2 phần, bố mẹ đứng tên một phần) nhưng bố mẹ không đồng ý. Quan điểm của tôi nói với bố mẹ là nếu đã đồng ý cho thì cho trước luôn, để tránh sau này khi bố mẹ mất sẽ khó phần thủ tục sang tên cho tôi, dù các anh em đều nói phần đó sẽ là của tôi, không ai tranh chấp. Tôi thấy rất mạo hiểm vì giá trị tài sản lớn, có thể khiến con người thay đổi suy nghĩ. Giá đất hiện tại 15-20 triệu đồng/m2 và nếu để khoảng 10-15 năm nữa có thể tăng hơn nhiều, thời điểm đó mới là lúc tôi có thể được sở hữu). Lý do bố mẹ không đồng ý vì sợ tôi sẽ sử dụng sai mục đích và làm mất phần đất hương hỏa.
Tôi đã đưa ra quan điểm và thuyết phục bố mẹ nhưng không được chấp thuận. Tôi đã nói hết với bố mẹ về những tình huống có thể xảy ra ngoài xã hội, dù gia đình tôi hiện tại mọi người đều có văn hóa, cư xử tốt với nhau, anh em đều đã có phần và hài lòng với phần mình được nhận. Anh và em của tôi sau khi có phần rồi lại đứng về phía bố mẹ, không ủng hộ tôi đứng tên 2/3 phần đất như tôi muốn mà chỉ đồng ý cho tôi đứng tên một phần nhỏ. Bố mẹ tỏ vẻ mệt mỏi do phải suy nghĩ sau khi nghe đề xuất của tôi.
Hiện tại tôi khá khó xử, thực sự muốn sở hữu sớm phần tài sản được hứa cho mình để tránh những rắc rối về sau. Khi đứng tên, tôi cũng chủ động sử dụng vào những việc có ích ví dụ vay vốn làm ăn khi cần, tôi không có ý định bán vì để dành khi già sẽ về quê sống. Anh và em đều đã có phần riêng được sở hữu, tôi thì chưa. Xin các bạn cho tôi những đóng góp để ứng xử hài hòa, hợp lý để đạt được mục đích nhưng vẫn cân bằng và giữ được hòa khí gia đình. Chân thành cảm ơn!
Phúc Nguyên