Anh không lãng mạn. Tôi thương vì anh hiền lành, chân thật. Chúng tôi chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, tuy nhiên tôi và anh hay giận nhau về việc anh thường xuyên like hình gái trên mạng xã hội. Anh bảo đó là chuyện bình thường vì đàn ông mà. Nếu anh chỉ like thôi thì tôi không nói gì, nhưng liệu người kia cũng có tình cảm với anh và chỉ cần họ đong đưa thì anh có ngoại tình?
Những lúc chúng tôi cãi nhau, anh đều im lặng, không xin lỗi, không giải thích, để mặc tôi, vài ngày sau anh mới xin lỗi. Tôi cảm giác như khi anh cần đến tôi mới xin lỗi. Gần đây khi cãi nhau, tôi chặn liên lạc của anh, có khi anh còn chặn ngược lại tôi vài tháng. Tôi biết anh vẫn theo dõi lén tôi trên mạng xã hộ trong khoảng thời gian này. Vừa rồi chúng tôi tái hợp nhưng tôi luôn tự hỏi anh có thương mình không? Nếu thương sao phải đợi vài tháng mới xin lỗi? Thậm chí có lần anh còn khen bạn của tôi xinh trước mặt tôi (không có bạn tôi ở đó, chỉ có hai chúng tôi).
Anh mới đề nghị kết hôn, tôi rất thương anh nhưng đang hoài nghi tình cảm của anh. Liệu tôi có nên kết hôn với người mà khi cãi nhau luôn im lặng, trốn tránh, bỏ mặc bạn gái? Chân thành cảm ơn các bạn.
Thư
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc