Tôi 28, bạn trai 32 tuổi, chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội, anh làm thuyền viên chạy các nước châu Á nên cả năm lênh đênh trên biển, còn tôi làm văn phòng, vì vậy 2 năm quen nhau nhưng mới chỉ gặp được 2 lần. Tôi cũng không hiểu được động lực nào khiến bản thân tin tưởng mối quan hệ này đến vậy. Trong năm đầu quen nhau, trên biển anh cũng có tán tỉnh thêm một người nữa nhưng bị tôi phát hiện. Tôi cũng suy nghĩ rằng anh là người lăng nhăng và quyết định Nam tiến để dứt bỏ mối quan hệ này, nhưng qua nhiều lần anh xin lỗi nên tôi lại mềm lòng và đồng ý quay lại. Hai năm chờ đợi anh mà tôi chưa từng có suy nghĩ khác.
Chúng tôi quen nhau cả 2 bên gia đình đều biết (tôi có gọi điện hỏi thăm bố mẹ anh và anh cũng vậy). Khi gặp nhau lần đầu tiên và đăng ảnh lên mạng xã hội, lúc đó gia đình anh biết mặt tôi và anh bắt đầu có những lời chê như tôi gầy quá, đen quá. Có một lần anh nhỡ nói với tôi rằng bố mẹ anh hỏi: "Tôi ở Thanh Hóa liệu có tin tưởng được không"? Tôi suy nghĩ rất nhiều, không hiểu tại sao bố mẹ anh lại nói vậy. Anh vẫn an ủi rằng chuyện của tình cảm anh có thể tự quyết định. Vì anh, để không bị bố mẹ và bạn bè chê cười, tôi bắt đầu sống tích cực, tham gia tập gym và chăm sóc bản thân hơn. Bạn bè người quen hỏi anh mối quan hệ giữa chúng tôi là như thế nào, anh chỉ trả lời là quen chơi vậy thôi. Tôi rất tổn thương, có giận nhưng anh chỉ lảng tránh và nói đến những chuyện vui.
Tôi nghĩ lấy anh thì mình sẽ phải thiệt thòi khi anh đi cả năm mới về một lần, nhưng chưa bao giờ anh nhắc tới tương lai hay ý định kết hôn cả. Tôi 28 tuổi rồi, cũng có người theo đuổi mà vẫn chờ anh. Có nên hỏi thẳng anh vấn đề kết hôn không?
Nguyệt
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.