Quen được một tháng thì chúng tôi cưới. Hồi mới về nhà chồng, cuộc sống của tôi bình thường, đến khi sinh bé gái được 5 tháng thì có người đến nhà đòi tiền chồng tôi. Anh nợ tiền lô đề 30 triệu. Chín năm trước tôi mới 22 nên rất ngây ngô, bán vàng để trả số nợ đó. Rồi anh đi lái xe gần nhà, chúng tôi cũng làm được gian nhà ở chung cùng ông bà. Tôi bận con nhỏ nên tiền tiêu pha chỉ nhờ chồng. Dần dần con lớn tôi cho đi trẻ và đi làm công ty gần nhà.
Chồng tôi đi chơi qua đêm không về, mỗi lần gọi điện thoại không nghe máy hoặc bảo mẹ con tôi cứ ngủ đi. Tôi có góp ý nhưng anh cứ gạt đi. Tối ăn cơ xong anh thường để điện thoại ở nhà rồi đi đến 5h sáng hôm sau mới về và đi làm luôn. Cứ thế vợ chồng tôi mâu thuẫn, cãi nhau, anh đánh tôi. Qua tìm hiểu tôi biết chồng đi đánh bạc. Tôi không chịu được, nói mãi anh cũng chẳng nghe, vì thế tôi đã đi cà phê với người khác nhưng chưa đi quá giới hạn. Chồng bắt được tin nhắn của tôi với người khác, anh đem quần áo tôi ra chặt hết, dí dao vào cổ tôi. Tôi sợ quá, để lại con và bỏ đi đêm hôm đó. Tôi cứ lang thang ngoài đường, ngồi gốc cây đợi gần sáng thì ra Hà Nội, có chị bạn ở đây.
Hiện tại tôi đã bỏ nhà đi được 5 năm rồi. Nhà ngoại tôi cách nhà chồng gần 2 km, mỗi khi bà đón bé thì tôi về thăm. Từ khi bỏ đi, tôi chưa bước chân lại vào nhà chồng. Chồng đề nghị tôi ký giấy ly hôn hai lần nhưng anh không nộp đơn. Một lần anh tìm ra chỗ tôi làm, anh đã đánh khiến tôi phải khâu 15 mũi vào năm 2017. Tôi hận, không muốn quay lại dù chồng vẫn có ý định hàn gắn. Mẹ ruột và hai anh trai giận tôi từ khi tôi bỏ nhà chồng đi, mỗi khi tôi về toàn bị đuổi đi. Các bác sau đó có nói chuyện nên mẹ và các anh trai mới nguôi ngoai.
Tôi nghe phong phanh chồng vẫn chơi bời và nợ vài trăm triệu. Nhiều lần tôi định quay về vì thương con nhưng chẳng còn tình cảm. Con gái đã 9 tuổi, tôi có nên quay về để hàn gắn với chồng hay kiên quyết ly hôn?
Dung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.