Gia đình tôi có 3 người, mẹ đã mất, bố là công an nghỉ hưu. Em trai tôi 28 tuổi, chưa lập gia đình, là cảnh sát giao thông. Tôi sống ở Hà Nội, em trai làm việc ở quê, thu nhập ổn vì chưa có gánh nặng chi tiêu. Em không phải chịu trách nhiệm về kinh tế gia đình, tiền học hay chi phí trong nhà bố đều cho em. Em chỉ dùng lương để lo cho bản thân nên không biết tiết kiệm. Cách đây hơn một năm, bố phải trả nợ 840 triệu cho em vì em vay nặng lãi. Em hơi bị ảo tưởng về việc kiếm tiền là dễ dàng, em tin bạn bè nên cho vay lấy lãi, cuối cùng bị xù nợ, ngoài ra còn bảo lãnh nợ cho bạn mà không ý thức được phải chịu nợ thay bạn nếu bạn không trả được. Nói chung em tôi sống hời hợt, không học hỏi nhưng lại tự cho mình biết nhiều, hậu quả vô cùng lớn, có con riêng, bố tôi cũng phải chu cấp cho cháu dù lương hưu chỉ hơn 10 triệu.
Giờ em lại mắc nợ, chỉ hỏi đến tôi khi cần tiền, tôi hỏi chi tiết nợ nần như thế nào em không chịu nói, chỉ cần đưa tiền cho em. Tôi không biết cụ thể em nợ bao nhiêu nhưng đoán không phải số tiền nhỏ. Làm cách nào để thay đổi em tôi? Trả nợ thay hay mặc kệ em? Em tôi rất bất mãn vì nghĩ gia đình không chịu giúp đỡ em. Trước khi mẹ mất có cho tôi tiền mua chung cư ở Hà Nội, em nghĩ gia đình cũng phải có tiền cho em. Giờ trong nhà không còn tiền tiết kiệm sau khi trả nợ năm ngoái, có nên bán nhà tôi đang ở hoặc nhà ở quê để trả nợ tiếp cho em rồi sau đó mua căn nhỏ hơn? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Hồng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.