Anh trai chồng chị sinh ba cô con gái, con đầu của chị cũng là con gái. Cháu trai được đặt tên ở nhà là Tom, tuy nhiên bố chồng chị không gọi thế mà sử dụng một từ tục tĩu (bộ phận sinh dục của đàn ông) để gọi cháu, thậm chí còn bảo chị gái bé Tom gọi em như vậy. Chị gái, em gái và tôi đều không đồng ý với cách gọi này, chị tôi góp ý với ông là gọi bằng tên khác chứ không nên sử dụng từ này. Bề ngoài ông dường như vui vẻ chấp nhận nhưng có vẻ ông bà giận dỗi, không vừa lòng nên tâm sự với dì tôi.
Hôm nay dì kể lại chuyện này, em gái và tôi đều cho rằng không nên gọi như vậy vì nó rất tục, chúng tôi nghe mà thấy ngại. Vợ chồng dì và bố mẹ tôi đều cho đó là bình thường, ông thông gia già rồi và quá vui mừng nên mới gọi như thế, với lại là ông nội nên thích gọi bằng tên gì cũng được, còn nói chúng tôi đang làm quá mọi chuyện lên. Trong trường hợp này ai đúng ai sai, có phải chị em chúng tôi đang nhạy cảm quá không? Mong độc giả cho ý kiến.
Yến
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.