Tôi là nữ, gần 40 tuổi, vẫn độc thân, từ quê lên Sài Gòn lập nghiệp gần 10 năm nay, có cơ sở kinh doanh riêng nên thu nhập ổn. Tôi mua được nhà ở Sài Gòn, đang nuôi và lo việc học cho một người cháu học bán trú cuối cấp hai ở trường dân lập. Cháu là con của anh hai, anh đang làm nông dưới quê. Ngoài ra tôi còn giúp chị dâu (vợ anh trai kế) lập nghiệp. Vợ chồng anh kế đồng lòng, chăm chỉ làm ăn nên thu nhập ổn định, có thể gọi là tốt ở quê so với mặt bằng chung.
Đầu năm 2021, ba mẹ tôi bán đất và chia đều cho anh em trong nhà để mọi người có vốn làm ăn. Năm đó tôi hướng dẫn em trai mua miếng đất có mặt tiền trước đường ở Bình Dương, tôi đứng tên mảnh đất này. Ngoài ra em trai còn góp tiền mua một miếng đất khác ở quê với chị vợ của em. Về việc mua miếng đất dưới quê, tôi không rõ ai là người đứng tên. Em trai kết hôn cách thời điểm bán đất hai tháng nhưng chưa đăng ký kết hôn do em gái tôi ở nước ngoài bảo chờ thủ tục di cư của cha mẹ xem em có được đi theo không. Lúc cưới, em trai nói sự việc này cho em dâu nghe và em dâu đồng ý.
Đến năm 2023, ba mẹ tôi chưa có động tĩnh gì về giấy tờ đi định cư thì tôi nghe tin em trai đã đăng ký kết hôn. Đầu năm 2024, giấy tờ của ba mẹ đã về đến lãnh sự quán cũng là lúc em trai tôi bắt đầu đề cập đến việc sang nhượng giấy tờ đất về tên em. Đỉnh điểm là tuần vừa rồi em trai gắt gao với ba mẹ để giục tôi sang tên trước khi ba mẹ đi nước ngoài. Ba mẹ bảo tôi ký giấy chuyển lại tài sản cho em trai nhưng trong lòng tôi vẫn lấn cấn nên không đồng ý chuyển tên thời điểm này.
Sáng hôm sau tôi tức tốc đem sổ đỏ mình đang đứng tên về giao cho em trai và ba mẹ cất giữ, khẳng định tài sản ấy vẫn là của em nhưng chưa sang tên được. Em trai không đồng ý. Sau đó em dâu liền nhắn tin cho tôi đề cập việc sang tên đất. Trong quá trình nhắn tin em dâu có ngôn từ chưa chuẩn mực nhưng tôi cũng không để bụng. Khoảng vài tiếng đồng hồ sau, em trai nhắn tin cho tôi với nội dung: " Vợ em viết đơn ly hôn rồi, chị vừa lòng chưa" và đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái: "Vừa lòng mọi người chưa".
Vợ chồng em trai hiện tại chưa có con. Em tôi chỉ tốt nghiệp lớp 12, có cái tôi lớn và không lắng nghe, ít chia sẻ, không phải là người chu đáo. Em làm việc gì cũng ít bàn bạc, thảo luận hoặc nghe lời góp ý của vợ và người khác. Em cứ nghĩ gì làm nấy. Vài lần tâm sự với em dâu, tôi nhận ra em có nhiều điều không hài lòng về chồng em. Tôi tâm sự với em trai những việc chưa đúng, mong em sửa đổi thành người chồng tốt hơn. Em dâu là du học sinh từ Đài Loan về, hiện tại làm trợ lý giám đốc cho công ty nước ngoài tại Bình Dương. Em dâu ít nói, không cởi mở, ít chia sẻ như các chị dâu. Em trai hơn em dâu vài tuổi, quen nhau từ hồi học phổ thông trung học.
Năm 2022 vợ chồng em dự kiến lập nghiệp tại Bình Dương, nơi mua miếng đất. Sau khi vợ chồng em mua đất hết tiền, tôi hỗ trợ em trai mở quán ăn, đáng lẽ mở quán ăn ở Bình Dương nhưng sau đó không biết em trai tính toán như nào lại về mở ở Sài Gòn và thất bại. Sang năm 2023, mình em trai chuyển về khu công nghiệp gần quê để mở lại quán ăn cùng chị vợ và cũng thất bại. Nay em thuê vườn đầu tư, chăm sóc sầu riêng cùng chị vợ tại quê. Kể từ thời điểm 2022 mở quán ăn, vợ chồng em sống xa nhau. Cuối tuần em dâu đều đặn về thăm em tôi hồi ở Sài Gòn. Còn khi em tôi về quê cách Sài Gòn 3 tiếng chạy xe máy, vợ em không vê thăm mỗi tuần nữa.
Tôi và mẹ trò chuyện với vợ chồng em, bảo hai em sống xa nhau lâu ngày như thế này không ổn. Một là em trai đi theo vợ lên Bình Dương làm việc, hai là em dâu chuyển công việc về gần quê. Lúc này em dâu nói về dưới quê không xin được việc văn phòng lương tốt, có thể phải đi làm công nhân, ngược lại nếu em tôi đi lên Bình Dương làm việc chỉ có thể làm công nhân. Còn mở hàng buôn bán gì thì em tôi không được nhanh nhẹn, nhạy bén.
Quê tôi gần hai khu công nghiệp, đi xe máy tầm 30-40 phút và anh trai kế cũng lập nghiệp tại một trong hai khu công nghiệp này, nơi có nhiều công ty nước ngoài. Sau khi đem sổ đỏ về giao lại cho em trai, tôi viết thư gửi ba mẹ, anh em trong nhà và vợ chồng em trai trong group chat gia đình, chia sẻ tâm sự như sau:
Chuyện tài sản vợ chồng em trai, tôi không can thiệp, khi đó là tài sản do em trai hoặc em dâu làm ra, của chồng công vợ hoặc ngược lại trong thời kỳ hôn nhân. Các em quyết định như nào tôi tôn trọng.
Tài sản ba mẹ phân chia cho hai vợ chồng thì vẫn là của các em, tôi sẽ can dự cho đến khi vợ chồng em sắp xếp về sống với nhau ở Bình Dương hay dưới quê đều được. Sau đó tôi sẽ sang tên giấy tờ đất. Tôi hỏi vợ chồng em tính xa nhau, vợ một nơi chồng một nơi đến khi nào. Tôi muốn nhận được câu trả lời sớm nhất từ vợ chồng em.
Qua nội dung câu chuyện kể trên, tôi xin các bạn góp ý, nhận xét giúp: Điều tôi làm với em trai có đúng không? Em dâu có học thức và môi trường làm việc tốt, thời gian hai em sống xa nhau cũng lâu, em lại có những điều không hài lòng về em trai tôi. Đến khi sang tên giấy tờ đất cho em tôi rồi, nếu vợ em đòi chia tay, tài sản của em tôi sẽ phải chia đôi. Trong khi với trình độ và năng lực của em tôi, không biết khi nào mới kiếm được tiền tỷ, cuộc sống về sau của em sẽ có nhiều trở ngại. Tôi đồng ý sang tên cho em trai đứng tên sổ đỏ với điều kiện sổ đỏ tôi cất giữ, sau khi hai vợ chồng em sắp xếp công việc về sống gần nhau tôi mới trả lại sổ cho em trai, có được không? Một lần nữa rất mong nhận sự góp ý chân thành của các bạn để tôi có quyết định đúng đắn. Cám ơn các bạn.
Lý Hà