Gia đình chồng tôi có 5 người con, hai chị gái và một anh trai được ăn học đàng hoàng, còn chồng tôi (con út) và chị gái thứ ba không được học nhiều. Từ nhỏ chồng tôi đã theo bố mẹ làm việc. Năm 14 tuổi anh phải nghỉ học để trở thành lao động chính trong nhà. Theo lời anh kể, nhà không có tiền, anh thấy cảnh mẹ phải đi mượn từng đồng để trang trải cuộc sống nên quyết định nghỉ học đi làm, phụ lo gia đình.
Nhờ đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc năm 27 tuổi nên anh có nhiều tiền gửi về góp cùng bố mẹ xây căn nhà đang ở hiện tại. Bao nhiêu năm đi làm anh đều đưa hết tiền cho mẹ giữ, bà luôn nói với anh: "Nhà cửa sau này là của con chứ của ai". Anh tin như vậy và cứ thế đi làm gửi tiền về nhà, không một chút do dự. Đến lúc vợ chồng tôi kết hôn, năm anh 31 tuổi mới để riêng đến nay được hơn một tỷ đồng.
Bố chồng mất cách đây 4 năm, không để lại di chúc, sau đó các anh chị đều đồng ý từ chối quyền thừa kế để sang tên cho mẹ, lúc này chồng tôi mới hỏi ý kiến của bà: "Giờ mẹ với con cùng đứng tên sổ đỏ hay mình con đứng tên". Bà đồng ý ký giấy công chứng để mình chồng tôi đứng tên. Đến hôm nay, sau hai năm sang tên, tất cả anh chị đều lên tiếng đòi chia phần trong căn nhà.
Biết sự việc như vậy, chồng tôi không bằng lòng và có những lời không phải với anh trai, rồi cũng đi tới thỏa thuận bán nhà ra chia. Mẹ và các anh chị 1/4, chồng tôi 3/4 giá trị ngôi nhà, sau khi bán nhà mẹ chồng tôi vào Sài Gòn sống, chăm lo cho gia đình anh trai. Nhà đăng bán 6 tháng rồi chưa có ai hỏi mua. Vậy mà giờ bà về khóc và nói không muốn bán nhà, muốn sống với vợ chồng tôi. Bà muốn chúng tôi phải lấy số tiền dành dụm chia cho các anh chị để được một mình sở hữu ngôi nhà và lo thờ cúng ông bà tổ tiên, hoặc đợi sau khi bà không còn nữa mới bán nhà ra chia.
Cả nhà trách móc vợ chồng tôi đủ điều, vì lúc sang tên không thông báo cho họ biết, cho rằng vợ chồng tôi đã lợi dụng mẹ không biết chuyện rồi lừa bà đứng tên nhà. Trước những lời lẽ như vậy, chồng tôi kiên quyết bán nhà ra ở riêng, còn mẹ chồng cứ theo tôi vừa khóc vừa nói: "Nhà này do công lao của bố mẹ làm nên", "thằng A (tên chồng tôi) nó làm vậy là không được", bà muốn sống chung với chúng tôi nên không bán nhà bây giờ.
Tóm lại, mẹ chồng tôi muốn giữ lại ngôi nhà và chúng tôi phải bỏ tiền ra chia cho các anh chị. Nếu tôi đồng ý với chồng bán nhà ra chia, sau này mẹ chồng thích sống với ai thì sống, liệu chúng tôi có trái đạo làm con không? Mong các bạn cho tôi xin ý kiến.
Huyền Hoa