Hàng tháng thu nhập chúng tôi đủ chi tiêu, trả góp ngân hàng và còn một ít để tiết kiệm. Ở quê có đất của ông nội để lại khá rộng rãi, vợ chồng tôi đã làm nhà cửa, sân vườn; nhà không to nhưng gọn gàng sạch sẽ, dịp nghỉ hoặc giỗ tết có nơi để về. Bà nội ở cùng vợ chồng tôi. Vợ chồng tôi hơn 30 tuổi, gia đình hai bên cùng làng ở ngoại thành Hà Nội, có hai con học tiểu học. Chúng tôi cùng làm ở thành phố, mua chung cư đang trả góp để ở và có ôtô.
Bố mẹ đẻ tôi có 3 cô con gái đã lấy chồng, trước đây ông làm ăn thua lỗ, bán hết nhà cửa ruộng vườn. Hiện ông bà ở trong ngôi nhà ông xây trên đất nông nghiệp từ trước; nghe nói khu đấy thuộc diện giải tỏa nhưng chưa biết khi nào. Tôi sợ lúc nào đó bị giải tỏa thì bố mẹ không có nhà để ở, cũng không thể đến ở nhà các con gái ở vì chúng tôi đều ở với mẹ chồng. Nhà tôi ở quê tuy đóng cửa bỏ không nhưng cũng là đất nhà nội, ông bà ngoại vào ở không tiện. Bố mẹ tôi không có khả năng mua chỗ khác, hiện sinh hoạt phí của ông bà do 3 chị em đóng góp, hỗ trợ thêm vì ông bà thu nhập ít.
Tôi có ý định vợ chồng dùng 300 triệu đồng hiện có để mua miếng đất ở quê. Số tiền này có thể mua được 70-80m đất ở. Một là vợ chồng có thêm tài sản để yên tâm, hai là nếu nhà ông bà ngoại bị giải tỏa nhà, tôi sẽ xây nhà nhỏ trên miếng đất đó cho ông bà ở. Nhà vẫn là của vợ chồng tôi, không mất đi đâu cả. Sau này ông bà già yếu mà con cái đều ở xa, có nhà ở làng gần họ hàng chú bác vẫn tiện hơn. Đất quê tôi bao năm nay vẫn mức giá đấy, không thấy tăng lên bao nhiêu, nếu mua thì coi như tiền nằm im đó thôi chứ không hy vọng mua đi bán lại kiếm lời. Tôi nói ý định này với chồng, chắc chắn anh sẽ đồng ý.
Điều tôi còn lăn tăn là, nếu dùng hết tiền tiết kiệm để mua đất, lỡ như ông bà đột nhiên đau ốm tôi không biết lấy gì để lo. Tôi không vay mượn ai được ngoài ngân hàng, cũng không muốn ngửa tay xin tiền chồng để lo cho bố mẹ mình. Tôi không kiếm tiền giỏi bằng chồng, số tiền 200 triệu đồng tôi đang có là phải tiết kiệm từng chút một mới được. Chồng chi tiêu thoáng tay, có tiền là anh tiêu cho đã, vì thế tôi chưa nói cho chồng biết về 200 triệu đồng này, khi nào quyết định mua đất sẽ nói. Tôi có nên mua đất không? Mong được các bạn tư vấn.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc