Tuy tốt nghiệp CĐ ngành Tin học được một năm nhưng hiện tại em phải làm trái nghề để mưu sinh. Cơ bản là em không có tay nghề gì do thời gian học em đi làm thêm nhiều. Bây giờ gia đình em đang nợ 19 triệu đồng từ việc vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội.
Nếu như cha mẹ nói cho em biết sớm về gia cảnh của mình thì có lẽ em đã đi xuất khẩu lao động sớm để có tiền trả nợ. Bây giờ em rất hối hận và bế tắc. Em đã tính kỹ, nếu làm ở Việt Nam thì không biết tới chừng nào mới để dành được một số vốn để trả nợ và về quê làm ăn. Em không có ước mơ nào cao xa, chỉ muốn có một căn nhà và mở một quán ăn nhỏ để không phải nhìn thấy ba mẹ cực khổ nữa. Anh trai thì làm tài xế nhưng cũng không biết lo cho gia đình. Em nghĩ đi xuất khẩu lao động, vừa tốt cho bản thân vừa để thức tỉnh anh trai.
Theo anh chị em có nên đi hay không, trong khi đang thiếu một khoản nợ của ngân hàng? Em cũng không thuộc dạng hộ nghèo ở Quyết định 71 của Chính phủ. Không có gì trong tay ngoài vốn tiếng Anh giao tiếp thông thường và tinh thần cầu tiến chịu khó. Em phải làm sao bây giờ, mong mọi người tư vấn giúp.
Lê Phụng
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây