Người gửi: Lương Nguyễn Việt Thành
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Có nên đến Nga du học???
Kính gửi ban Thế giới VnExpress,
Tôi cũng là một lưu học sinh, nhưng không phải ở Nga. Khi nghe bạn bè báo tin dữ, tôi liền vào mạng VnExpress để đọc thông tin về sự việc. Tôi thật sự sửng sốt và bất ngờ, chẳng biết nói gì hơn, tôi xin gửi lời thành thật chia buồn với gia đình Tuấn, một người bạn chỉ bằng tuổi của tôi.
20 tuổi, con số 20 của tôi và tất cả bạn bè thật đẹp với biết bao dự định cho tương lai. Chúng ta là những người nước ngoài đến Nga học tập những nét đáng để học tập ở đất nước ấy, để rồi khi trở về, đem những gì đã học xây dựng quê hương phát triển như nước bạn. Khi tất cả đã lên tiếng, chúng ta đều vỡ lẽ về một sự thật, một sự đau khổ mà bạn bè tôi ở bên Nga đang phải gánh chịu.
Chính quyền Nga, như đã bị phản ánh, đúng là không quan tâm đến vấn đề an toàn của người nước ngoài nói chung ở đất nước ấy. Liệu rằng sau sự kiện này, sau khi các bạn lên tiếng, họ có những biện pháp nào tốt hơn không? Tôi thật sự lo lắng và nghi ngờ. Bởi lẽ một đất nước được gọi là thân thiện và chào đón bạn bè quốc tế, khi những nước ngoài đến đấy có cảm giác an toàn, và cảm giác thân thiện của nhân dân nước ấy dành cho họ.
Qua báo đài, tôi được biết Nga là đất nước luôn tồn tại nguy cơ khủng bố cao, có nhiều phe phái chính trị và ly khai, đến người dân bản xứ cũng không biết lúc nào mình bị khủng bố. Trong khi đó, có những phong trào cực đoan đang nổi lên mà chính quyền không thể kiểm soát được.
Khi con người có cảm giác luôn lo lắng và bất an, luôn phải sắp xếp lịch học tập và làm việc quá phụ thuộc vào thời gian an toàn ít ỏi ( 4 giờ là tan lớp, phải về nhà trước 6 giờ), thì làm sao tránh khỏi sự căng thẳng để đạt hiệu quả học tập tốt? Còn những hoạt động ngoại khóa như chơi thể thao sau giờ học, đi đến trung tâm giải trí cuối tuần, hay là thăm viếng bạn bè những lúc cần kíp như ốm đau bệnh tật, chẳng lẽ tất cả phải được thực hiện trong vòng 2 tiếng đồng hồ đấy?
Tuổi trẻ của chúng ta phải là thời gian tự do phóng túng, làm thật nhiều điều để giải phóng sức trẻ luôn có sẵn, tại sao phải chịu đựng những điều vô lý đến thế? Tất cả những điều đấy cộng với một khía cạnh nữa là sự tủi nhục khi phải chịu đựng như vậy, tôi muốn đặt câu hỏi: Có nên đến Nga học tập?
Cùng là đi du học nước ngoài, chúng ta cũng phải chọn đất nước thích hợp để đến, vì thời gian học ở nước ngoài thường là dài, ít nhất cũng 5 năm cho chương trình Đại học, 3 năm cho thạc sĩ... Nga là đất nước có lịch sử phát triển kinh tế và chính trị khá đặc biệt, từ XHCN chuyển sang TBCN, có rất nhiều thành phần sắc tộc với mâu thuẫn tồn tại hàng thế kỷ, tình trạng bạo lực, khủng bố gia tăng... Trong khi đó có rất nhiều đất nước hoà bình khác đáng để chúng ta đến và học tập. Họ có kinh tế và kỹ thuật phát triển rất cao, có trình độ quản lý sản xuất và quản lý xã hội tiên tiến, là cái mà chúng ta cần học vì đất nước chúng ta đang yếu kém về những mặt ấy. Đơn cử như Nhật Bản, Anh, Pháp, Hà Lan, hay Thụy Sĩ v.v...
Chúng ta hãy đến nơi mà chúng ta cảm thấy được tôn trọng và bảo vệ! Bởi lẽ đó, tôi có suy nghĩ rằng, các bạn khóa sau, hãy lựa chọn cẩn thận nơi mà chúng ta sẽ đến. Không phải cứ đi du học là tốt, mà phải là du học ở đâu, học trường nào, và quan trọng nhất là học được cái gì.