Tôi không có chuyên ngành kinh tế tài chính, không có kinh nghiệm đầu tư, không có mục tiêu sống ở Việt Nam lâu dài (nếu mọi việc thuận lợi tôi sẽ sang Mỹ định cư sau 6-7 tháng nữa). Công việc tương đối thuận lợi nên sau 6 tháng tôi có thể tiết kiệm được tối đa 180 triệu nữa. Tôi đang băn khoăn hai phương án đầu tư:
Phương án một: Tôi đầu tư 200 triệu xây phòng trọ trên mảnh đất đã mua trước đó; đất ở thành phố quê tôi, không phải ở Hà Nội. Về phần đất, tôi không quan tâm lắm vì nếu được giá thì bán, nếu không để đó hoặc xây phòng trọ. Nếu xây phòng trọ tôi sẽ để bố mẹ trông coi và thu tiền, coi như đầu tư tiền cho bố mẹ lấy lương hàng tháng. Thuận lợi thì tôi có thể kiếm 5-8 triệu mỗi tháng từ phòng trọ.
Phương án hai: Tôi vay thêm ngân hàng khoảng 200 triệu bằng cách thế chấp sổ đỏ mảnh đất, cộng với tiền tiết kiệm để mua mảnh đất mới khoảng 500-600 triệu. Nếu thực hiện phương án này tôi sẽ phải căng thẳng một chút vì áp lực tiết kiệm tiền trả nợ. Nếu tôi mua đất có thể sẽ có tài sản về sau, bởi ra nước ngoài tôi sẽ không cần quan tâm đến đất hoặc tiền ở Việt Nam nữa, thời gian sau có thể sẽ có khoản tiền lớn từ hai mảnh đất đó.
Bạn trai nói tôi nên bán đất đã mua, đưa tiền cho bố mẹ trước khi đi. Tôi thấy không ổn vì bố mẹ làm nông, không có kinh nghiệm quản lý tài chính, gửi tiết kiệm không ăn thua, mà mỗi tháng tôi sẽ cố gắng gửi tiền về cho bố mẹ. Hơn nữa, dù không nhiều nhưng đó là công sức của tôi, tôi không muốn tiền chết. Xin nói thêm, nếu ra nước ngoài tôi không phải mang tiền theo, cũng không cần lo lắng cuộc sống bên đó. Cuối cùng, xin cảm ơn mọi người dành thời gian đọc bài của tôi. Chúc mọi người sức khỏe.
Diệu
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc