Tôi tốt nghiệp đại học, anh chạy xe ôm công nghệ, hoàn cảnh của anh khó khăn hơn tôi. Anh theo đuổi, tìm cách nhắn tin và hỏi han tôi. Lúc đầu tôi chỉ lịch sự nhắn tin với anh bình thường. Sau đó qua những tin nhắn quan tâm, những hành động chiều chuộng tôi như dẫn đi ăn tối hay mua đồ tặng, tôi cũng có chút cảm tình với anh.
Từ nhỏ tôi sống trong một môi trường rất nghiêm khắc, hay bị la rầy nên cảm thấy cô đơn. Tôi không biết mình có nên tiến tiếp tìm hiểu anh không. Tôi đã dò hỏi gia đình mình nhưng có vẻ mọi người không đồng ý, lý do là anh không đủ điều kiện và đã có một con thì làm sao lo được cho tôi. Anh từng trải qua đổ vỡ nên có thể rất trân trọng tôi, tôi cảm nhận như thế. Xin nhận được lời khuyên của mọi người. Chân thành cám ơn.
Diệp
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc