Anh là người tốt tính, quan tâm người yêu nhưng lại không có chí tiến thủ. Đến giờ anh vẫn chưa có công việc ổn định. Khi tôi đề cập đến vấn đề tìm việc, lúc nào anh cũng bảo hiện tại không thích và không thấy phù hợp với công việc nào, chỉ thích chơi game và nói sẽ "cày game" kiếm tiền (mỗi tháng được khoảng 2-3 triệu đồng). Công việc anh chưa ổn định nhưng hai bên gia đình vẫn giục cưới vì tuổi chúng tôi đã ngoài 30.
Hiện tại tôi làm kế toán ở công ty tư nhân, lương tháng khoảng 14 triệu. Anh không có việc ổn định, tôi không biết lấy nhau về rồi có con cái có đủ tài chính để lo cho cuộc sống không (chúng tôi vẫn chưa có nhà riêng). Rồi cách sống của anh cứ kéo dài như vậy có dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã? Chưa kể trước đây anh từng phản bội tôi để đến một người khác, sau đó xin tôi tha thứ để quay lại, liệu sau này anh có tiếp tục phản bội tôi nữa không. Tôi đang rất khó nghĩ, yêu anh nhưng với những băn khoăn trên liệu tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này và đi đến kết hôn? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc