Chúng tôi tìm thấy sự đồng cảm và chia sẻ, bên nhau hơn một năm. Mọi vấn đề giữa chúng tôi đều rất hòa hợp, từ tri thức, văn hóa tới quan điểm sống. Tuy nhiên, về vấn đề ly hôn, phía tôi đã xử lý gọn gàng và rõ ràng, còn bên anh vẫn chưa xong. Anh luôn đưa lý do vì con cái và phân chia tài sản chưa xử lý dứt điểm với vợ cũ nên chưa thể cho tôi danh chính ngôn thuận ở bên anh. Mỗi lần tôi hỏi anh muốn thế nào và sắp đến tính sao, anh đều không nói được rõ ràng, chỉ đưa chung chung lý do vì con cái nên chưa xử lý xong. Anh nói tùy tôi quyết định, muốn bên anh không danh chính ngôn thuận hay không thì tùy, anh không níu giữ hay giải thích gì thêm cho đến khi xử lý xong.
Theo mọi người, anh là người thế nào? Tôi có nên tin vào những gì anh nói và tiếp tục chờ đợi thêm không, vì nếu anh không có đường lối rõ ràng, cảm giác bất an trong tôi và độ lùi cảm xúc luôn lớn, không giải tỏa được. Tôi đã nhiều lần nói với anh về cảm xúc này. Hơn một năm đã đủ dài và đủ chín chưa hay vẫn nên cho anh thêm thời gian, vì chúng tôi đã ở độ tuổi trưởng thành và sâu sắc cả rồi. Mong được nhiều bạn nữ, đặc biệt ở độ tuổi trên 40 góp ý cho tôi.
Nhật Ánh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc