Cháu đầu đang ở viện vì bị trầm cảm. Con thứ hai với biểu hiện tương tự người anh cách nay gần hai năm, khi đang học năm thứ hai đại học. Sau nhiều lần đi khám và được yêu cầu đổi thuốc nhưng con không chịu thay đổi. Hiện cháu thứ hai bị béo phì, nặng hơn 80 kg. Chị vợ tôi tính dùng áp lực cưỡng bức cháu nhập viện nên cháu sợ, bỏ sang nhà tôi.
>> Tôi vật lộn với bệnh trầm cảm ở tuổi 24
Nhà tôi có con trai học lớp 11 và con gái học lớp sáu. Tôi thương cảm cho hoàn cảnh éo le của chị, thấy chị đang bị hoảng loạn tinh thần quá. Hôm qua chị hỏi ý kiến tôi về việc mượn người tới để dùng sức để ép con nhập viện, tôi thấy bất ngờ và đã phản đối.
Cháu tôi chưa làm gì để gây phiền phức cho người khác, có ăn kiêng, giờ nếu ăn ngủ chung nhà với tôi thì có ảnh hưởng gì đến con tôi không? Chúng tôi nên giao tiếp với cháu theo cách nào, tôi muốn giúp chị ít nào tốt ít đó, chị đã quá đau khổ rồi.
Quang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc