Anh có nhà riêng, là kỹ sư IT ở Australia, lương cao. Anh thời đó nhắn tin tán tỉnh, rủ đi chơi nhiều lần tôi không đi, lúc đó tôi không thích người yêu bằng tuổi, chỉ thích những người trưởng thành hơn. Sau 10 năm, anh trưởng thành, có thể gọi là ổn định khiến tôi cảm thấy an toàn và tin tưởng. Anh từng nhiều lần hẹn tôi không được nên xóa trang cá nhân của tôi. Gần đây anh tìm lại trang cá nhân của tôi, nhắn tin hẹn gặp. Chúng tôi trò chuyện qua lại được một tháng thì tôi có dịp về chơi ở thành phố nơi anh sống, cách chỗ tôi hai tiếng lái xe, nhà cậu tôi cũng ở đó.
Tôi qua thăm nhà anh, anh bảo mới mua nhà này. Tôi cũng mang đồ qua tặng anh để chúc mừng nhà mới. Dù chỉ có hai người nhưng anh rất lịch sự mời tôi ăn, trò chuyện, đánh đàn cho tôi nghe. Anh đẹp trai khiến tôi hơi xao xuyến. Chúng tôi uống rượu, không gian chỉ có hai người nhưng tôi và anh đều giữ khoảng cách. Anh nói tôi ngủ lại vì nhà có phòng trống. Tôi đòi về vì nhà cậu sát bên. Lần hai tôi qua chơi, anh nấu ăn và đón tôi đi vòng vòng. Tôi quay về chỗ mình ở, cả hai nhắn tin qua lại hơn hai tuần. Anh hỏi khi nào tôi về thành phố anh nữa và lần tới về có thể cho anh ôm được không? Tôi trả lời: "Anh đang bị lạnh hả, ôm thì ôm".
Tôi sợ lần sau qua nhà anh chơi có thể anh sẽ tấn công, đòi thân mật. Tôi hiện chỉ cần người ôm ấp, trò chuyện kiểu tri kỷ chứ không muốn đi quá giới hạn, nhưng tôi nghĩ đàn ông sẽ không chịu mối quan hệ như vậy. Tôi thích một mối quan hệ khác giới như tri kỷ, không muốn vượt rào xong rồi chán nhau lại "đường ai nấy đi". Tôi thích cảm giác bình yên, ngọt ngào bên anh, muốn giữ mãi như vậy, không muốn mất đi sau khi đã thân mật. Tôi biết bản tính đàn ông có được rồi sẽ mau chán, hết hứng. Nếu lần sau tôi cho anh ôm, có nhanh quá không?
Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc