Tôi 27 tuổi, quen một người năm 25 tuổi, mọi thứ đến quá nhanh. Yêu rồi tôi mới biết người ấy đào hoa. Vì yêu, tôi vẫn chấp nhận và đi quá giới hạn. Sau đó, chúng tôi chia tay. Gần một năm nay tôi quen người khác. Anh điềm tĩnh, trưởng thành, con nhà gia giáo và đặc biệt chưa yêu ai bao giờ. Quen nhau hơn một năm mà chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn.
Gần đây, anh đòi hỏi (bản năng của một người đàn ông mà). Rồi tự dưng tôi phát hiện có một số vấn đề ở chỗ nhạy cảm. Tôi đi khám thì dương tính với virus HPV nhưng không phải 40 chủng nguy hiểm (HPV có hơn 100 chủng). Mẹ và bạn trai làm sao có thể chấp nhận một người con, một người bạn gái mang mầm bệnh xã hội như thế được? Gia đình tôi thuộc kiểu cổ hủ, không thể chấp nhận việc con gái lớn không lấy chồng hoặc lại mắc bệnh xã hội. Tôi nên tiếp tục yêu anh hay dừng lại?
Hoa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc