Anh là kỹ sư. Chúng tôi yêu nhau được một năm. Lúc mới quen, anh về nhà hỏi ý kiến bố mẹ tôi để đưa đón đi chơi, lên nhà tôi bán hàng phụ giúp. Tôi thấy anh cũng hiền lành, chịu khó, chiều chuộng nên rất tin tưởng.
Sau một năm yêu nhau, tôi phát hiện anh có quá khứ không như mình nghĩ. Anh từng nhắn tin gạ gẫm bạn nữ về nhà ngủ hồi sinh viên. Tôi bắt kể cụ thể, anh nói từng đi hát karaoke tay vịn, massage với anh em đồng nghiệp, kiểu massage đèn mờ nhưng không có quan hệ với gái mại dâm bao giờ. Mỗi lần đi như thế là đàn em gọi gái cho anh chứ không phải anh tự gọi. Anh còn có tình một đêm với một bạn nữ, anh 29 tuổi và em đó 18 tuổi. Anh xin lỗi vì đã giấu giếm tôi chuyện đó bấy lâu nay, nhưng cũng bảo tôi nên ra ngoài nhiều để biết ngoài kia ai cũng như thế.
Tôi cố quên nhưng thực sự mỗi lần hai đứa gần gũi là tôi ghê sợ. Điều tôi lo sợ là nếu anh "ngựa quen đường cũ" mà muốn giấu thì tôi chẳng thể biết. Anh giấu rất giỏi, trước tới giờ anh đều tỏ ra là người ngây thơ, không biết gì và rất nghiêm túc. Tôi đang bị mất niềm tin, hai người xích mích nhiều. Tôi ghen tuông, tủi thân rồi cãi nhau với anh. Anh có những lúc nhún nhường nhưng cũng có khi thỏa hiệp, bảo tôi cứ suy nghĩ kỹ.
Anh đối xử với tôi và gia đình tôi rất tốt, lo lắng và có trách nhiệm cho tôi rất nhiều. Gia đình anh có hai người cậu đều ngoại tình, có con riêng bên ngoài, điều này khiến tôi trăn trở về cách giáo dục của gia đình anh. Mọi người cho tôi lời khuyên, nên dừng lại hay cố gắng chấp nhận quá khứ của anh?
Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc