Tôi 25 tuổi, mới kết hôn và đang làm ở cơ quan nhà nước. Mấy tháng trước tôi vô cùng đắn đo khi quyết định xin vào nhà nước vì nghe người thân khuyên bảo làm nhà nước ổn định, có nhiều thời gian chăm sóc chồng con. Giờ tôi đã đi làm được một tháng.
Nhà chồng có hai căn nhà, một nhà ở quê gần nơi tôi làm việc, một nhà ở thành phố, chồng và em trai chồng đang ở đó. Hai tuần đầu tôi ở quê cùng bố mẹ chồng, quan hệ giữa con dâu và bố mẹ chồng cũng bình thường; vì nhớ chồng tôi đã chuyển ra thành phố ở cùng anh (anh cũng rất muốn tôi ra). Hàng ngày, tôi dậy từ 5h để đi xe bus về quê làm, chiều hết giờ làm lại bắt xe ra. Tôi cảm thấy rất mệt, với mức lương hơn 2 triệu đồng mà giờ đi lại xa xôi, chỉ muốn nghỉ việc. Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên, có nên nghỉ việc công chức ra thành phố đi tìm việc làm không?
Vân