Tôi học lớp 12, lần đầu tiên có tình cảm với một cô gái trong lớp. Trước đó, tôi không tin vào tình yêu, nghĩ người ta cứ ảo tưởng chứ làm gì có yêu thật, mà có đi chăng nữa cũng xuất phát từ vật chất và nhan sắc thôi. Từ khi yêu thầm cô ấy, tôi thấy mình đã suy nghĩ sai. Cô ấy ngây thơ lắm, là một tiểu thư nhà giàu. Trước đó học với nhau 2 năm tôi chẳng có cảm tình gì.
Đến lớp 12, sau khi tiếp xúc nhiều tôi mới nhận ra mình đã yêu. Nhiều lần định nói nhưng tôi không đủ can đảm, không thể nói được. Có lần tôi nói đùa với cô ấy rằng mình rất thích, cô ấy trả lời lại là hãy đợi 10 năm nữa, thái độ cô ấy nghiêm túc lắm khiến tôi chẳng biết đường nào. Chúng tôi ngồi cùng bàn nên tôi không dám nói thật, sợ mất đi tình bạn. Mỗi lần ngồi gần tôi, cô ấy chỉ nói về việc học hành, luôn tỏ ra mình thông minh. Tôi có nên bày tỏ tình cảm của mình không? Mong được mọi người tư vấn. Chân thành cảm ơn.
Huy
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.