Tôi và vợ đều 34 tuổi, có căn chung cư nhỏ, bé đầu được năm tuổi, bé thứ hai được ba tuổi và mới phát hiện có bầu bé thứ ba (ngoài kế hoạch) được hai tháng. Trước giờ, vợ chồng tôi sống và làm việc trên Hà Nội, thu nhập ổn định, khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Bé đầu nhà tôi rối loạn phổ tự kỷ mức độ vừa phải, học trường chuyên biệt từ nhỏ, chi phí khoảng 13 triệu một tháng, năm sau học trường tư thục và dự kiến chi phí tương tự hoặc hơn một chút. Các bé hay ốm đau mỗi khi thay đổi thời tiết vì bệnh đường hô hấp.
Từ khi sinh bé thứ hai, vợ chồng tôi được hai bà nội và ngoại thay phiên nhau lên giúp đỡ, đến nay được ba năm nhưng khó có thể lâu dài. Vì có thêm bé thứ ba sẽ rất khó khăn với hoàn cảnh hiện tại nên vợ chồng tôi đang phân vân phương án bán nhà về quê sống. Nếu về quê, tôi vẫn đi đi về về Hà Nội bằng xe khách để làm việc, vợ xin việc trong khu công nghiệp ở quê. Vì là con trưởng, chúng tôi sẽ ở cùng và xây nhà trên đất của ông bà, dự kiến khoảng 700 đến 800 triệu đồng. Vợ chồng em trai đang ở cùng ông bà nhưng đã mua đất ở chỗ khác, dự kiến xây nhà và ở riêng trong vài năm tới.
Vợ tôi khá khéo léo nên trước giờ chưa có mẫu thuẫn gì với bố mẹ chồng và vợ chồng em trai riiu, đại gia đình vẫn vui vẻ, thân thiết, hòa thuận. Tôi chỉ băn khoăn việc ăn học của bé đầu vì bé vẫn cần giúp đỡ rất nhiều, ở quê khó có trường tư thục hoặc trường công đảm bảo tốt, an toàn và thuận tiện cho bé. Hơn nữa việc thay đổi môi trường cho bé sẽ rất khó khăn và vất vả. Xin quý độc giả cho tôi thêm lời khuyên. Cảm ơn mọi người nhiều.
Minh Đạt
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc