Người gửi: Trần Trung Phong
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Bình luận bình luận
Thật nhỏ bé khi so sánh đến sự tồn vong của cả dân tộc, nhưng sự tồn vong của dân tộc đã là gì nếu lại so sánh với sự diệt vong của vô vàn dân tộc từ xưa đến nay.
Đọc những lời bình luận của các bạn, tôi thấy rất vui khi chúng ta có một sân chơi để đưa ra những lời bình luận về những vấn đề lớn lao, phát biểu về những nơi mà cả đời này ta chưa chắc đến được. Nhưng nghĩ lại, quả thật chúng ta có quyền nói lên sự đồng tình hay phản đối, còn để nói đúng hay sai về chính sách, hay mục tiêu hành động hay ảnh hưởng đến sự tồn vong, danh dự của cả một dân tộc, chúng ta có quyền gì?
Không bên nào đúng hoàn toàn, chẳng bên nào sai hoàn toàn, chỉ có thể nói, trong thời điểm này, làm như thế này là hợp lý, chí ít điều đó cũng phục vụ lợi ích của ai đó, hay của một nhóm người nào đó. Bạn có thể trách người Tây Ban Nha là hèn nhát khi rút quân khỏi Iraq, nhưng có thể nào đó lại là ý nguyện của toàn thể người dân TBN, hoàn toàn vì lợi ích của hết thảy nhân dân TBN? Bạn có thể nói Israel quá nhẫn tâm khi thẳng tay giết người của Hamas, hay bạn phải nhìn sâu hơn vào những nguyên nhân và hệ quả tiềm ẩn (nếu bạn có thể).
Thế giới là một hệ thống cân bằng, nếu nó đang xáo trộn ở đâu đó thì nơi đó cũng là một dạng của cân bằng, tôi gọi đó là cân bằng đấu tranh. Đấu tranh và chiến tranh là thuộc tính của lòai người, người ta nói nó chỉ kết thúc hòan tòan khi lòai người bị diệt vong. Chúng ta chỉ có thể nói đáng tiếc nếu mai này bom nguyên tử nổ ra ở đâu đó, thế giới chịu sự thống trị của sự hỗn lọan trong vòng kiềm tỏa của bọn khủng bố, của chủ nghĩa cực đoan; nếu không thì... "mô phật", cảm ơn trời đất.