Khán giả của đêm nhạc này gần như ai cũng đã nằm lòng ca khúc của Phạm Duy, nhưng họ không hát theo mà im lặng để thưởng thức. Đúng như cái tên và giai điệu của ca khúc chủ đề Ngày xưa Hoàng Thị, không khí của chương trình nhỏ này không quá tưng bừng, cũng không buồn ủy mị. Ca sĩ thả hồn vào ca khúc giống như đang hát cho vài người bạn thân nghe cùng. Khán giả cũng man mác tìm được sự đồng cảm. Không gian được bố trí làm tôn lên phần nghe, tạo điều kiện cho ca sĩ lẫn khán giả hòa mình trọn vẹn vào âm nhạc của Phạm Duy.
![]() |
|
Nguyên Thảo, giọng ca đẹp của đêm nhạc Phạm Duy tại phòng trà ATB. |
Từng giọng ca mới được nữ chủ nhân Ánh Tuyết chuốt về kỹ thuật và phần "hồn" kỹ lưỡng đến mức họ hát những ca khúc ra đời trước mình mấy chục năm cứ như những người đã thấm từ lâu lắm, dù không hề thiếu chất trẻ. Tốp ca ATB trong trẻo, tràn đầy sức sống với Em bé quê, Bà mẹ quê, Xuân ca. Mai Hậu hát Quê nghèo, Nương chiều bằng giọng dân ca ngọt ngào, đằm thắm. Thụy Long nồng nàn, chín mùi trong Cây đàn bỏ quên, Kỷ niệm. Đức Tuấn tình cảm cùng Bà mẹ Gio Linh, Ngày trở về. Xuân Phú dù chưa thật xuất sắc nhưng cũng hát nhiều cảm xúc Ngậm ngùi, Thuyền viễn xứ.
Sự quan tâm hàng đầu của khán giả được dành cho Nguyên Thảo, giọng ca mới của phòng trà ATB. Cô hát Nghìn trùng xa cách và Mộ khúc bằng chất giọng đẹp và sang trọng, hay đến mức nhiều khán giả lớn tuổi vốn chỉ quen nghe nhạc Phạm Duy với Thái Thanh, Duy Quang... cũng phải gật gù. Ánh Tuyết nhận xét giọng ca Nguyên Thảo "không phá cách nhưng vẫn đưa được hồn của tuổi trẻ vào những ca khúc xưa". Còn Phạm Duy thì khen nức nở: "Cô ấy hát quá tuyệt vời". Ông gọi đây là ngôi sao còn ẩn danh của làng âm nhạc Việt Nam.
Bên cạnh đó là sự góp mặt không thể thiếu của Ánh Tuyết với 4 bài: Tình ca, Ngày xưa Hoàng Thị, Đưa em tìm động hoa vàng, Áo anh sứt chỉ đường tà. Không chỉ giữ vai trò cầu nối khoảng cách thế hệ giữa nhạc Phạm Duy và ca sĩ trẻ trong đêm nhạc, Ánh Tuyết còn là linh hồn của chương trình vì chị đã hát rất tươi tắn và phong độ những ca khúc này.
Hết đêm nhạc, Phạm Duy gửi lời tri ân Ánh Tuyết, người đang dốc hết sức và như con ong miệt mài kéo dài dòng chảy nhạc tiền chiến giữa sự ồn ào của những ca khúc trẻ hiện nay. "Ánh Tuyết đang duy trì và gây dựng một tình yêu với nhạc xưa trong lòng khán giả nay", ông nói.
Đ.D.
