Chào anh - người định mệnh của em.
Người ta thường nói, mỗi người đều có định mệnh của riêng mình. Vì vậy em luôn tin có một người vẫn đang chờ mình, mong ngóng được gặp mình. Nhưng cứ mãi chờ đợi thì đến bao giờ mới gặp, cũng do đặc thù công việc nên đến giờ em vẫn chưa tìm thấy người phù hợp. Vậy nên em quyết định nhờ "bà mối" VnExpress để mình có cơ hội gặp nhau sớm hơn.
Em là cô gái vừa truyền thống vừa hiện đại với vẻ ngoài dịu dàng. Trong cuộc sống, em lựa chọn lối sống tối giản, đơn giản và không thích cầu kỳ. Em nhận thấy mình thiên về hướng nội hơn; không thích tám chuyện, phân bua, dành thiệt hơn nên những người không thân sẽ nghĩ em ít nói. Nhưng em luôn hòa đồng với mọi người, biết cách ứng xử phù hợp.
Em làm về ngành giáo dục, có thể chăm lo cho bản thân, thời gian làm việc khá thoải mái nên có thể chăm sóc tốt cho gia đình sau này. Trong tình yêu, em cần sự chân thành, chung thủy tuyệt đối, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.
Anh, có lẽ chẳng cần tiêu chuẩn lý tưởng nào nếu đó là người đàn ông khiến trái tim em rung động. Nhưng lỡ viết thư rồi, em cũng nên chia sẻ một chút để xem anh có phù hợp không. Về bề ngoài, anh cao hơn em nhé (em cao 1,6 m), đừng quá gầy, béo béo chút. Về tính cách, mong anh chân thành, tử tế, trưởng thành, cầu tiến, hiếu thảo cha mẹ, yêu thương vợ con và chưa kết hôn lần nào.
Quê em ở Quảng Nam, nhưng không quan trọng anh ở đâu, chỉ cần anh muốn sống lâu dài ở Đà Nẵng là được. Anh lớn hơn hoặc bằng tuổi em, nhưng đừng cách quá xa nhé vì như vậy sẽ khó đồng điệu trong tâm hồn.
Em biết gặp ở đời thực yêu nhau đã khó, tình yêu online còn khó gấp nhiều lần. Vậy nên nếu anh thực sự muốn một mối quan hệ nghiêm túc, hãy gửi thư cho em nhé.
Chờ tin anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Daisy
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ