Chào anh - bạn đồng hành của em. Năm mới đến rồi anh nhỉ, chúng ta sắp vượt qua Covid-19 mà sao em tìm mãi chưa thấy anh. Hay tìm anh còn khó hơn cả các nhà khoa học tìm vaccine nhỉ (cười). Hôm nay, em đi chơi với bạn, tự nhiên lại muốn kiếm một người đồng hành, cùng chia sẻ niềm vui và vất vả của chuyến đi, muốn có ai đó đồng điệu. Chắc em lại ghen với mấy đứa có gia đình rồi anh ạ, nên anh mau xuất hiện nha.
Em 34 tuổi, tuổi con mèo nhưng chắc là mèo thích đi chơi anh ạ. Dù cố gắng sẽ siêng năng, chăm làm nhưng lâu lâu lại muốn đổi không khí, có thể đi trong thành phố mang tên Bác hoặc đi xa thì càng tốt, tùy điều kiện. Em hay cười, thích thẳng thắn nên anh cứ thoải mái nói chuyện và đừng hay giận nha, hãy góp ý và giải tỏa khúc mắc của chúng ta anh nhé. Em biết thẳng tính quá cũng không tốt, còn dễ làm phật lòng người khác. Nhưng anh à, chúng ta sẽ sống với nhau suốt kiếp, nếu được thì qua nhiều kiếp. Kiếp này em nợ anh, kiếp sau mình ngược lại, như vậy sẽ luôn có đôi anh nhé. Vậy nên chúng ta hãy chân thật với nhau, chấp nhận và điều chỉnh bản thân cho phù hợp đối phương nhé.
Em có mong muốn gì ở anh không nhỉ? Ngoài chuyện đồng ý với điều ở trên, anh hãy dành thời gian cho mối quan hệ của chúng ta nhé. Tính em hay trêu người khác nhưng không có ý gì đâu, chẳng qua em muốn biết anh có hiểu em không thôi. Em vốn tự lập nhưng sâu thẳm vẫn muốn là con mèo nhỏ của ai đó thôi.
Anh mau xuất hiện nha. Em đợi anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Liên
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ