Đợt này tôi học xong nên về nhà, trưa nay táy máy lấy điện thoại chồng ra đọc tin nhắn vì biết mật khẩu điện thoại anh. Tôi đọc vì muốn xem công việc của anh như thế nào chứ không phải nghi ngờ gì. Thế nhưng đọc tin nhắn xong tôi thất vọng vô cùng. Khi xa nhau, anh đi cà phê với bạn bè, chụp hình những cô gái xinh đẹp trong quán rồi gửi cho bạn xem và còn hỏi những câu không đứng đắn. Bạn anh nói cẩn thận không vợ giận đó, anh bảo vợ không có ở đây.
Tôi luôn nghĩ chồng mình đứng đắn và yêu thương vợ chứ không thể có suy nghĩ ngoài luồng nào khác. Xin nói thêm, chồng hơn tôi nhiều tuổi, thua kém tôi về cả ngoại hình lẫn thu nhập và vị trí xã hội. Tôi chọn lấy anh dù có rất nhiều người điều kiện tốt hơn theo đuổi bởi anh đã kiên nhẫn tán tôi gần 3 năm, lúc yêu thương và chiều chuộng tôi. Tôi còn phải vượt qua sự phản đối quyết liệt của gia đình để lấy anh. Giờ tôi rất hoang mang, chồng không có tiền và địa vị mà cả điều duy nhất tôi vin vào để lấy anh giờ cũng không còn nữa. Tôi buồn và mệt mỏi, mong được độc giả chia sẻ.
Duyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc