Em lớn lên ở vùng đất sương mù đầy trà và cà phê, tuổi thơ là những ngày vất vả nên em hiểu rõ tầm quan trọng của tri thức là như thế nào. Để lớn lên được như ngày hôm nay em đã phải cố gắng rất nhiều. Cố gắng cộng thêm một phần may mắn nên cuộc sống hiện tại của em khá ổn. Em có thể tự chăm sóc bản thân bằng cách rèn luyện thể dục, đọc sách, đi du lịch. Mặc dù làm về kỹ thuật nhưng mà con người em lại không hề khô khan đâu nhé. Có người bạn nhận xét cuộc sống của em tràn ngập màu sắc nhưng thật ra nếu thiếu anh thì cuộc sống không thể trọn vẹn được. Dù sao em cũng chỉ là con gái thôi, đôi khi mạnh mẽ độc lập nhưng đôi khi cũng có những phút giây yếu đuối và muốn làm em bé của ai lắm chứ.
Người đàn ông mà em cần sẽ là một người tử tế, yêu thương gia đình, biết cách đối xử với mọi người, trưởng thành trong tính cách và suy nghĩ, ổn định trong công việc. Anh sẽ là một người đàn ông bản lĩnh, biết việc nào nên làm việc nào không nên làm. Nếu anh hài hước và thú vị nữa thì tốt quá. Anh hơn em độ tám tuổi thôi nhé để chúng ta có thể vẫn hiểu nhau và cao hơn em nữa nhé. Em muốn mình bé nhỏ khi ở cạnh anh.
Anh có muốn cùng em có một tình yêu xanh ngát xanh giống như chuyện tình yêu của ông bà mình không? Có muốn cùng em nắm tay nhau cùng nhau già đi không? Em chờ anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Rosie
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ