Công an thị xã Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, tính đến ngày 25/4, đã phát hiện 61 ngôi mộ ở nghĩa trang Ngọc Tú (xã Phú Hải) bị mất hài cốt, trong đó 38 mộ đã được thân nhân đến nhận. Các ngôi mộ này đều có đặc điểm giống nhau từ dấu vết đào đến việc chỉ lấy xương cốt của người trưởng thành. Có trường hợp người chết 16 tuổi, khi đào lên bị vứt lại. Mới đây, lại phát hiện thêm 4 ngôi mộ nữa ở nghĩa trang Ngọc Lâm (cạnh Ngọc Tú) cũng bị trộm cốt. Công an Phan Thiết đang có hướng điều tra là bọn trộm lừa người dân mua hài cốt lính Mỹ để được nhập cảnh.
Trùm đầu nậu hài cốt “lính Mỹ”
Cùng thời gian, tại Long Khánh, có một người tên Hằng (tên thật được thay để không ảnh hưởng đến việc điều tra của cơ quan chức năng) thu gom nhiều bộ hài cốt và thuê nhà cho con gái mình cất giấu. Sau đó bà này bắn tin cho một số gia đình khá giả có nhu cầu cho con cái đi học hoặc định cư tại Mỹ mua hài cốt “lính Mỹ” để được ra đi dễ dàng. Tuy nhiên, những người này muốn mua cốt thì phải có thẻ bài (ghi tên tuổi, số lính...) và thứ hàng này cũng do người của bà Hằng rao bán với giá 300.000 đồng/chiếc. Một nạn nhân của việc lừa đảo nhập cảnh Mỹ cho biết, bà Hằng yêu cầu phải có 5 thẻ bài thì mới có thể được “phái đoàn Mỹ” xem xét cho nhập cảnh. Còn giá “trọn gói” của dịch vụ này từ 10.000 USD trở xuống, nếu đồng ý phải đặt cọc trước 2.000 USD...
Ngày 12/4, một Việt kiều tại Pháp, vốn làm công tác nhân đạo, đã đóng vai người được một số Việt kiều tại Mỹ nhờ đem tiền về mua hài cốt để làm thủ tục nhập cảnh cho người thân trong nước. Bà Hằng đã hẹn gặp ông Việt kiều tại nhà riêng và khoe muốn mua bao nhiêu hài cốt cũng có. Để tạo lòng tin, bà đã gọi con gái mang một bộ hài cốt đến chụp ảnh để ông Việt kiều mang về nước cho những người Việt bên Mỹ thấy. Thời điểm này trùng lặp với việc 4 mộ ở nghĩa trang Ngọc Lâm bị đào phá.
Theo lời một số nạn nhân, bà Hằng có “bảo kê” nên dù biết bị lừa mất tiền, họ cũng không dám ho he. Một cô gái đến đòi lại hơn 3.000 USD tiền đặt cọc đã bị dọa tạt axit. Có trường hợp vợ bị rạch mặt, chồng bị chém vào tay vì đòi tiền bà Hằng khi biết bị lừa. Hiện có gần 10 người đã làm đơn tố cáo nhưng chưa dám gửi, số nạn nhân thực tế có thể trăm người.
“Có hài cốt được nhập cảnh Mỹ...” là tin vịt
Trước sự hoành hành của những kẻ săn tìm hài cốt lính Mỹ, ông Major Lewis, phó chỉ huy Văn phòng Tìm kiếm người mất tích (MIA) khẳng định: "Chính phủ Mỹ không có chương trình nhập cư dành cho những người Việt Nam tìm được hài cốt MIA và những người mà họ bảo lãnh". Phó Giám đốc Công an Đồng Nai Nguyễn Phi Hùng cũng cho biết, thực tế, việc tìm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích rất nhiêu khê, phải qua xác minh, thẻ bài, giám định... Dân cũng đi tìm nhưng nếu tìm đúng chỉ được bồi dưỡng một ít kinh phí chứ không có một quy định nào cho định cư tại Mỹ. Điều này cũng được Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP HCM khẳng định.
Ngày 25/4, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã có buổi làm việc khẩn cấp với Công an Bình Thuận. Cơ quan công an khẳng định sẽ triệt phá hoạt động của bọn trộm, bán hài cốt bằng mọi cách. Việc rà soát, truy quét bọn tội phạm sẽ tiến hành ở tất cả các địa phương có hiện tượng đào phá mộ trộm cốt cũng như những nơi có việc mua bán, trao đổi hài cốt.
(Theo Tuổi Trẻ, 1/5)