Gia đình hai bên đều ở xa, tôi mồ côi từ nhỏ, được anh chị nuôi từ lúc 3 tuổi đến giờ nên cũng không có chỗ dựa nào cả. Thời gian ở nhà chăm con cuộc sống quá nhiều bế tắc, ngột ngạt, không có tiếng nói trong gia đình, bị mọi người nói ăn bám chồng.
Chồng tôi cũng làm được nhưng phải trang trải nhiều chi phí, chưa mua được nhà, vẫn phải ở thuê. Con tôi sắp vào lớp một, bản thân phân vân chưa biết tính sao. Tôi định xin việc kế toán để đi làm lại kiếm thêm thu nhập hoặc ở nhà làm bánh rau câu sinh nhật và trà sữa bán online, có điều tôi thấy bấp bênh quá, không biết bắt đầu từ đâu. Mong được mọi người tư vấn, tôi ở Củ Chi.
Hà
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc