Em cũng vậy anh à, đang tìm "một nửa" yêu thương. Mong anh ở nơi nào đó cũng đang tìm em và mình có nhân duyên nhận ra nhau.
Em sinh năm 1977, chưa từng kết hôn, là cô giáo và rất yêu thương học trò nhỏ của mình. Công việc dạy học mang đến cho em nhiều niềm vui và giúp em nhiều nghị lực, sống lạc quan. Em luôn tự nhủ mỗi ngày mình sống thật ý nghĩa và sống tốt.
Ngoài giờ dạy học, em thích đọc sách, nấu ăn và tập thể dục, được người thân khen nấu ăn ngon (cười). Nếu có cơ hội gặp nhau, em sẽ nấu những bữa ăn ấm cúng, ngon miệng để anh thưởng thức và cảm nhận nha.
Em chân thành, nghiêm túc trong tình cảm nên mong anh cũng vậy. Hy vọng anh có trái tim ấm áp, yêu thương, là người có đôi bàn tay đầy đặn cùng nắm tay em vượt qua khó khăn. Em thích anh có ánh mắt trìu mến, hướng về em, động viên, chia sẻ những buồn vui với em nha anh. Anh độc thân hoặc là bố đơn thân, em đều quý trân trọng. Đặc biệt hơn, anh có cô công chúa dễ thương hay hoàng tử đáng yêu đều rất tuyệt vời.
Sau này, nếu mình già hơn chút xíu, em có thể giúp anh học tiếng Anh nếu anh thích và mong được anh đọc sách cho nghe.
Mong anh đừng bị tắc đường trên đường tìm em (cười). Cảm ơn anh và độc giả đọc thư của em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Bình Yên
- Tuổi: 45 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ