Anh biết không, em có hai ước nguyện lớn nhất đời mình, đó là trở thành cô giáo và sau đó lấy chồng làm trong lực lượng vũ trang, rồi sinh ra những đứa trẻ thật dễ thương. Bây giờ, ở tuổi 23, em đã thực hiện được ước nguyện đầu rồi, còn ước nguyện thứ hai, sao khó quá đi. Anh có muốn cùng em thực hiện nó không?
Từ khi còn là cô sinh viên nhỏ bé, em đã đem lòng yêu màu áo xanh rồi. Có lẽ vì ba em cũng làm trong lực lượng vũ trang, ba rất thương yêu, bảo vệ, chở che cho em. Hoặc có lẽ vì em rất ngưỡng mộ những người dám đứng lên bảo vệ kẻ yếu, lẽ phải. Mọi người có thể nói anh hùng chỉ có trong phim, nhưng em tin anh hùng có cả ngoài đời thực, điển hình như là ba em, là những người như anh đó.
Thế giới này đầy gai góc nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều dịu dàng. Mong em sẽ cùng anh đi qua những gai góc đó với trái tim thật dịu dàng và bình yên.
Em bằng lòng tin vào định mệnh một lần nữa, gửi gắm ước nguyện của mình nơi đây. Mong chuyên mục Hẹn hò VnExpress se duyên cho em và anh, để chúng ta sớm tìm được nhau.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhiên
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Thuận An, Bình Dương
- Giới tính: Nữ