Chào các bạn,
Sáng nay bầu trời Sài Gòn thật đẹp, tuy hơi âm u nhưng bù lại dịu mát, khác xa với những ngày nắng nóng đặc trưng của mùa khô mấy ngày trước. Thời tiết dường như ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý nên hôm nay, có thể do tức cảnh sinh tình, mình lấy hết can đảm mò mẫm lên chuyên mục Hẹn hò này, biết đâu bất thình lình tìm được mảnh ghép của cuộc đời mình.
Mình là giáo viên, công việc khá giống các bác nông dân. Có lúc thì bận rộn xuống giống, gieo mạ, làm cỏ rồi gặt hái, thu hoạch sau hơn chín tháng chăm bẵm..., nhưng cũng có lúc được nông nhàn trong cả tháng mùa hè.
Tuy sắp bước sang U50 nhưng mình được khen là tươi, trẻ, nhẹ nhàng, dịu dàng, nhan sắc được xếp vào hàng... chân ngắn. Tuy da không trắng nhưng khá nhẵn và mịn. Mình thích những điều sâu lắng, hài hước và từng có điều ước là được lấy chồng trước năm 30 tuổi. Nhưng do mải theo đuổi vài mục tiêu nên giờ ngoảnh lại đã bước sang giai đoạn sắp xế chiều mất rồi.
Mình không có nhiều tiêu chí để chọn bạn đời, chỉ mong đó là người có trách nhiệm, điềm tĩnh, công việc ổn định, không hung dữ.
Rất hy vọng Sài Gòn đẹp trời như hôm nay sẽ có mối lương duyên được tác hợp. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: May
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ