Thôi thì biết đâu lại có anh thích cúc vạn thọ hơn hoa hồng nên em mạnh dạn đăng đàn ngoi mặt lên tìm kiếm người mình đã chờ đợi 33 năm.
Em nói sơ về bản thân nhé.
Về ngoại hình: tuy em không cao như người mẫu nhưng đi đường cũng khiến bao người ngoái nhìn, còn nhìn theo hướng nào, anh tự kiểm chứng nhé. Đùa anh thôi, chứ em cao trên 1,6 m, nặng 56 kg lận.
Về tính cách: chăm chỉ, hiền, hòa đồng, vui vẻ, tốt bụng nhưng em nhận thấy mình khá nhạt. Hy vọng gặp được hũ muối cho đời em thêm đậm đà. Còn nếu anh nhạt cũng không sao, chúng ta ăn chay vậy.
Bật mí với anh, em có chứng chỉ đầu bếp đấy. Nếu chúng ta về chung nhà, ngày nào anh cũng được ăn món do đầu bếp là em nấu như nhà hàng, chỉ cần anh mua nguyên liệu. Anh có thể rủ bạn bè về nhà nhậu, em sẵn sàng phục vụ nhưng đừng quá thường xuyên nhé. Bởi thay vì ngồi nhà lo lắng cho độ an toàn của anh, em nấu luôn cho rồi. Với lại em thấy mọi người đến nhà chơi, ăn uống cũng vui cửa vui nhà. Chỉ cần anh biết kiểm soát tình hình, không để ảnh hưởng đến hàng xóm và những người xung quanh là được.
Về công việc: em có công việc nghe thì tưởng ổn định nhưng lại không ổn định. Em là giáo viên tự do, trình độ học vấn là thạc sĩ. Anh hãy tự tin rằng con chúng ta sau này không đến nỗi tệ đâu vì đã có em "cân" hết, tất cả các cấp từ tiểu học đến đại học về mảng học hành (trong trường hợp anh bận, còn anh muốn cùng em dạy con học, đó là điều tuyệt vời). Còn về mảng đạo đức, cần cả anh và em noi gương dạy bảo.
Về kinh tế: Sau hơn mười năm ra trường, tự bươn chải, em đầu tư nâng cấp bản thân, đến giờ vẫn đi chiếc xe đã mua mười năm, vẫn ở trọ, điện thoại vẫn dùng loại ba triệu. Không phải em không có tiền mua xe đẹp hơn, mà đến tuổi này em thấy xe đi an toàn là được, điện thoại đáp ứng đủ nhu cầu là được. Tiền tiết kiệm là một khoản riêng tư, em sẽ không tiết lộ dù chúng ta có quen nhau và em cũng sẽ không hỏi anh về điều này.
Quan điểm của em là trước khi chúng ta quen nhau, những gì của anh hay của em là của riêng. Còn đến khi xác định về chung nhà, chúng ta hãy thẳng thắn về mục tiêu tài chính chung cho tương lai của gia đình và bắt đầu cùng nhau xây dựng. Nếu muốn mua nhà trong bao nhiêu năm, cả hai cùng vạch ra lộ trình và cố gắng. Nhưng anh cũng đừng quá áp lực về điều này, em không đặt nặng đâu.
Về quê quán: Em sinh ra ở một tỉnh phía Bắc.
Về anh:
- Anh lớn tuổi hơn em nhé. Em thích người từng trải và có vốn sống rộng, vì em thích nghe chia sẻ kinh nghiệm của những người đi trước để học hỏi. Nên anh hơn em bao nhiêu tuổi không quan trọng nhưng đừng quá 20 tuổi nhé. Nếu anh lớn tuổi, hy vọng cách nói chuyện của anh sẽ hài hước và trẻ trung một chút, như vậy em thấy khoảng cách chúng ta ngắn lại.
- Anh đừng hút thuốc lá nhé, tất nhiên là không lô đề, cờ bạc, tính cách thì điềm đạm, tử tế và bản lĩnh.
- Anh có công việc yêu thích và có kinh tế đủ ổn định vì như em nói ở trên, em có công việc không ổn định, nếu anh cũng không ổn định thì thật bấp bênh. Cũng không phải anh có kinh tế ổn định để nuôi em, mà để nuôi con chúng ta thôi, chứ em tự lo được.
- Anh quê ở đâu không quan trọng, theo tôn giáo nào cũng được nhưng hãy sống và làm việc ở Sài Gòn nhé.
- Anh chưa lập gia đình hay từng lập gia đình đều được, nhưng nếu anh từng trải qua hôn nhân, em hy vọng anh rõ ràng trong mối quan hệ cũ.
Cuối cùng, anh hãy là người đàn ông đúng nghĩa nhé.
Nếu anh thấy phù hợp, hãy cho nhau cơ hội, em ngồi đây chờ anh. Em sẽ trả lời tất cả thư, nên anh yên tâm về một người nói là làm như em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Cúc Vạn Thọ
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ