Em 28 tuổi, quê Vĩnh Phúc, hiện đang dạy tại một trung tâm tiếng Anh cho trẻ em ở Hà Nội. Em là kiểu người hướng nội, thích đọc sách, cắm hoa, trồng cây. Nói chúng là em thích gần gũi với thiên nhiên, thích những nơi yên bình.
Quan điểm của em trong tình yêu là 2 người phải hiểu, thương và tôn trọng lẫn nhau. Em không mong muốn có được một tình yêu cuồng nhiệt say đắm vì thứ tình yêu đó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn mà thôi. Để đi được cùng nhau trên đoạn đường dài, nhất thiết phải có hiểu, thương và tôn trọng lẫn nhau. Em biết để có và duy trì được những điều này không phải là việc dễ dàng, nhưng nếu cả hai bên cùng hướng về một mục tiêu thì chúng ta có thể nâng đỡ nhau và cùng nhau tiến xa hơn, anh nhỉ?
Em mong muốn xây dựng một tổ ấm tràn đầy yêu thương và bình yên, một nơi mà chúng ta luôn hướng đến trong bộn bề cuộc sống, bởi ta biết nơi đó có người thương ta vô điều kiện, chấp nhận mọi điểm tốt, xấu, lỗi lầm của ta.
Em mong muốn có những đứa con mạnh khỏe, hạnh phúc. Ngôi nhà của chúng ta không cần to, nhưng sẽ tràn ngập tiếng cười đùa của bọn trẻ. Anh sẽ dạy cho các con đi xe đạp, cho chúng ngồi lên cổ hay cõng trên lưng và nghêu ngao hát "nhong nhong nhong cha làm con ngựa", anh sẽ truyền cho các con sự mạnh mẽ, kiên cường. Em sẽ dạy các con tiếng Anh và nấu nướng. Chúng ta sẽ đọc sách cho các con nghe trước lúc đi ngủ hoặc lúc rảnh rỗi. Cả nhà sẽ ngủ nướng hoặc đi chơi vào cuối tuần. Ôi em đang lạc vào giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ rồi, còn anh thì sao? Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ chưa vậy?
Em không ngại khó khăn, vất vả vì chỉ cần một người đàn ông hiểu, thương và cũng đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ như em. Hy vọng anh đang ở đâu đó và chúng ta có thể tìm được nhau.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Thị Hoa
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ